NangMimi5854
New member
Chị Jiang nói rằng việc lập hợp đồng vay tiền chỉ là chiêu để lừa vợ ông Toh thôi, còn thực chất là món quà tặng luôn á
Tòa án tối cao Singapore đang xử vụ drama căng đét: ông chú doanh nhân Toh Eng Tiah (55 tuổi) - chủ 3 công ty thu mua sắt vụn, đang kiện cô Angelina Jiang (33 tuổi) đòi tiền lại. Hai người quen nhau từ tháng 11/2016, lúc ông chú này vẫn đang có vợ con đàng hoàng nha
"Lúc mới quen, em biết mình sai rồi. Nhưng anh ấy nói anh yêu em, muốn chăm sóc em suốt đời. Còn với vợ thì chỉ còn hình thức, chờ cái cớ để ly hôn thôi. Xong ly hôn rồi sẽ dành hết tình cảm cho em và con", cô Jiang kể lại.
Chỉ hơn một tháng quen biết, ông chú doanh nhân đã thề non hẹn biển với bạn gái là "sẽ chăm sóc em suốt đời, ly hôn vợ cũ, mua nhà để sống cùng em và các con" luôn
Thời gian yêu nhau, ông chú này chi tiền cực kỳ hào phóng. Chỉ 3 tháng mà đã "chảy" cho cô Jiang khoảng 1 triệu đô Singapore (SGD) rồi Đến tháng 3/2017, hai người ký hợp đồng cho vay 2 triệu SGD (tương đương 33 tỷ đồng luôn á), tính cả số đã chi trước đó.
Cô Jiang khẳng định việc lập hợp đồng vay tiền chỉ là chiêu để lừa vợ ông Toh thôi chứ thực chất là quà tặng. Chị còn đưa bằng chứng tin nhắn ra tòa: "Sinh con gái sẽ có phần thưởng là 2 triệu SGD", "Không cần trả lại tiền", "Anh tặng em 2 triệu SGD làm quà tặng"...
Theo như những tin nhắn này thì số tiền đó là quà cho đứa bé sắp chào đời, và điều kiện để nhận quà là cô phải sinh con cho ông ta
Tháng 4/2017, cô Jiang phát hiện mình có bầu nhưng... mất liên lạc luôn với ông Toh Plot twist nữa là 2 tháng sau, cô nhận được thư từ luật sư của ông Toh yêu cầu trả lại tiền. Và không lâu sau đó cô bị sảy thai
Nguồn: soha.vn