Nhận 3,5 tỷ từ tài khoản lạ, chị đến ngân hàng trả lại, nhân viên nói một câu khiến ai cũng choáng

Banh00

New member
ee68b9d7d1cca85acf90.png


Khi nhận được món tiền lớn, người phụ nữ vô cùng lo lắng.

Chuyện này xảy ra với chị Trương ở Bắc Kinh (Trung Quốc), đang làm ở một công ty tư nhân. Cuộc sống gia đình chị khá ổn, chồng lo hết chi phí sinh hoạt. Còn chị thì dùng tài khoản lương để đầu tư tài chính nhẹ nhàng thôi.

Sáng ngày 28/12/2020, chị Trương nghỉ làm. Vừa thức dậy, chị suýt té ngửa khi thấy thông báo: tài khoản vừa nhận 1 triệu tệ (tầm 3,5 tỷ đồng luôn á)

"Ủa sao lại thế này?" - chị Trương hoang mang cực độ. Chị gọi điện hỏi công ty xem có ai chuyển nhầm không. Nhưng công ty xác nhận cả nhân viên, khách hàng và đối tác đều không ai chuyển nhầm cả.

Đang loay hoay không biết làm sao thì điện thoại của chị reo lên. Một người phụ nữ tự xưng là chị Tạ, giám đốc tài chính một công ty nọ, nói: "Tôi vừa chuyển nhầm 1 triệu tệ vào tài khoản chị. Chị vui lòng trả lại tôi với".

Chị Trương định trả luôn nhưng nghĩ kỹ lại thấy sao sao ý, nên quyết định mang giấy tờ đến ngân hàng nhờ xử lý cho chắc ăn.

2807bd3a43466f17f5e9.png


Ảnh minh họa

Đến ngân hàng, chị Trương kể hết câu chuyện và đưa tin nhắn chuyển khoản cho nhân viên xem. Chị muốn trả tiền lại cho người ta càng sớm càng tốt. Nhưng không ngờ mọi chuyện không đơn giản như chị nghĩ!

Nhân viên ngân hàng tra cứu kỹ và xác định khoản tiền do chị Tạ chuyển qua số tài khoản và thông tin cá nhân hợp lệ. Vậy là giao dịch bình thường giữa hai người, ngân hàng không có quyền xử lý hoàn tiền thay chị.

Tuy nhiên nhân viên có kinh nghiệm liền nhắc: "Giao dịch này hơi bất thường đấy chị ơi! Chị Tạ nói làm cho công ty mà sao lại dùng tài khoản cá nhân để chuyển khoản? Sao không dùng tài khoản công ty?"

Được nhắc như vậy, chị Trương tỉnh ngộ và chạy luôn đến công an trình báo. Nghe xong câu chuyện, cảnh sát đưa ra câu trả lời khiến chị rùng mình!

ba965b64ffc6125e81ee.png


Ảnh minh họa

Cảnh sát đọc tin nhắn trên điện thoại chị Trương rồi kết luận: Chị có thể đã gặp phải kiểu lừa đảo mới đấy! Viên cảnh sát giàu kinh nghiệm khuyên chị đừng làm gì cả, đợi 24 tiếng rồi tính.

Lý do là sao? Hóa ra ngân hàng có dịch vụ chuyển tiền chậm trong vòng 24 giờ. Người gửi có thể hẹn giờ chuyển tiền. Bạn sẽ nhận được thông báo đã có tiền vào tài khoản, nhưng thực ra tiền chưa về đâu, phải đợi đến giờ hẹn mới thực sự nhận được.

Bọn lừa đảo lợi dụng điều này cực kỳ tinh vi! Chúng chuyển khoản hẹn giờ, rồi gọi điện ngay nói là chuyển nhầm, yêu cầu bạn trả lại. Khi bạn chuyển tiền thật cho chúng, chúng sẽ đến ngân hàng hủy giao dịch ban đầu. Thế là chúng ăn trọn tiền của bạn!

Còn có một chiêu tinh vi hơn nữa nè! Lũ lừa đảo có thể đã lấy thông tin cá nhân của chị Trương để đăng ký vay tiền lãi suất cao từ ngân hàng.

Sau khi ngân hàng duyệt khoản vay, chúng gọi cho chị Trương nói là chuyển nhầm, bảo chị trả lại tiền.

Nếu chị Trương dùng thông tin cá nhân để trả tiền, chị không chỉ mất trắng 1 triệu tệ mà còn phải gánh khoản nợ mà lũ lừa đảo vay bằng thông tin của chị. Tệ hơn nữa, chị có thể vô tình bị kéo vào đường dây rửa tiền, phải chịu trách nhiệm hình sự luôn đó!

6505c13d4c3bb6ac764a.png


Ảnh minh họa

Do từng gặp trường hợp tương tự, cảnh sát khuyên chị Trương bình tĩnh, tạm thời làm ngơ yêu cầu của đối phương.

Đến ngày 29/12/2020, đúng 24 giờ sau, chị Trương đăng nhập lại tài khoản ngân hàng thì phát hiện số tiền 1 triệu tệ đã biến mất rồi. Chị thở phào nhẹ nhõm vì may quá không sập bẫy! ‍

Câu chuyện của chị Trương là bài học cảnh tỉnh cho mọi người: Khi bỗng dưng nhận được tiền lớn vào tài khoản thì phải cẩn thận nhé! Không có chuyện "trời cho" hay "bánh rơi từ trên trời xuống" đâu các bạn ơi. Hãy xác minh kỹ danh tính đối phương và hỏi ý kiến các bên liên quan trước khi làm bất cứ điều gì theo yêu cầu của người chuyển tiền nhé!

Theo Toutiao

b457be7b634749f61bc4.png


891420ab17fda9935b1c.jpg


fbddd1d9ae7c23a6de3c.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top