Nhận 2,5 tỷ chuyển nhầm, anh chàng này phân tán tiền khắp nơi: 2 năm sau ăn quả đắng cực mạnh

GấuChúpChíp

New member
Một anh chàng ở Singapore vừa phải nhận án tù 15 tháng vì cố tình "ôm" luôn 125.000 SGD (hơn 2,5 tỷ đồng) bay nhầm vào tài khoản mình. Việc nhận tiền nhầm thì ai cũng gặp, nhưng xử lý kiểu này thì... phải trả giá đắt đó các bạn ơi!

48aea0ecfffc7aaeefc7.png


Theo Zaobao, chuyện này xảy ra tại Singapore. Cụ thể ngày 11/7/2024, một ông chú 55 tuổi định chuyển 125.000 SGD (hơn 827 triệu đồng) từ tài khoản Maybank sang DBS của mình. Nhưng mà... tay hơi lỡ, số tiền khủng này lại "đáp" thẳng vào tài khoản tiết kiệm của anh Luo Liuting.

Phát hiện chuyển nhầm, nạn nhân báo ngân hàng ngay lập tức. Ngân hàng cũng cố gắng liên lạc với anh Luo này nhiều lần nhưng... seen rồi không rep! Biết rõ đống tiền không phải của mình nhưng anh này không những không trả lại mà còn làm ngay một "pha xử lý" cực bá.

Từ ngày 12/7 đến 21/9/2024, anh Luo liên tục chuyển tiền sang các tài khoản khác nhau ở Citibank và OCBC, vừa rút tiền mặt vừa gửi lại vào các tài khoản khác để "phân tán dòng tiền" cực kỳ chuyên nghiệp. Skill phân tán dòng tiền thì pro, nhưng đạo đức thì... 0 điểm!

Thậm chí ngày 15/7/2024, anh ta còn đổi một phần sang đồng ringgit Malaysia và mang theo 20.000 RM (tương đương khoảng 6.450 SGD) sang tận Malaysia luôn!

Đến tháng 5/2025, khi bị điều tra, anh Luo khai mình đang có các khoản đầu tư khoảng 85.000 USD (hơn 2,2 tỷ đồng) và hứa sẽ bồi thường vào cuối năm 2025. Nhưng đến tháng 3/2026... vẫn chưa trả xu nào!

Luật sư bào chữa cho biết thân chủ có ý định bồi thường nhưng thua lỗ đầu tư nên không xoay được tiền. Tòa án yêu cầu anh ta cung cấp đầy đủ tài liệu tài chính như quỹ dự phòng, sao kê ngân hàng và bảng lương 3 tháng gần nhất để đánh giá khả năng bồi thường.

Tại phiên tòa, nạn nhân gửi đơn yêu cầu bồi thường, nhấn mạnh đây là số tiền tích góp cả đời và quỹ hưu trí của mình. Việc bị "ăn mất" số tiền này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và tạo áp lực tài chính cực lớn. Thấy mà thương luôn á!

Luật sư cho biết bị cáo chỉ có thể nộp 30.000 SGD (hơn 620 triệu đồng) tại phiên xử. Nhưng sau khi soi kỹ hồ sơ tài chính, tòa phát hiện anh ta đã rút hoặc chuyển hơn 9.000 SGD (hơn 186 triệu đồng) kể từ phiên điều trần trước, trong đó có một phần chuyển vào tài khoản công ty cá cược ở Singapore. Thế là tòa quyết định nâng mức bồi thường lên 40.000 SGD (hơn 827 triệu đồng) luôn!

Theo thông tin từ tòa án Singapore, anh Luo phải đối mặt với 3 cáo buộc, bao gồm hành vi chiếm đoạt tài sản và vi phạm Đạo luật về phòng chống tham nhũng, buôn bán ma túy và các tội phạm nghiêm trọng khác. Trước đó anh ta đã nhận tội 2 cáo buộc, cáo buộc còn lại được tòa xem xét khi tuyên án vào ngày 28/4/2026. Ngoài 15 tháng tù, tòa còn buộc phải bồi thường 40.000 SGD cho nạn nhân.

Bị cáo được hoãn thi hành án tù trong 2 tuần. Tòa cũng nhắc luôn: nếu không hoàn tất nghĩa vụ bồi thường trước khi vào tù thì sẽ phải ở lại thêm 2 tháng nữa nhé! ⚖️

Bài học ở đây: nhận tiền nhầm thì trả lại ngay, đừng động vào một xu nào! Tham thì thâm, cuối cùng mất cả chì lẫn chài đó các bạn ạ!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top