SuBibi8030
New member
Chỉ một giây "mắt nháy mắt nhắm" của người bạn cầm lái, một anh chàng đã phải bỏ mạng dưới đáy hồ sâu hoắm Nghĩ mà rùng mình luôn á!
Vụ việc kinh hoàng này xảy ra ở khu vực hồ Điềm Viên, ngoại ô thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, khiến một người bị thương và một người tử vong tại chỗ.
Nguyên nhân được xác định là do họ đã nhìn nhầm đám tảo đỏ dưới hồ là... đường đất nên cứ thế phóng như bay xuống mặt nước. Trời ơi, sao mà nguy hiểm vậy!
Theo đó, anh chàng họ Từ đã rủ người bạn họ Trương đi câu cá cho vui cuối tuần. Nhưng ai ngờ chuyến đi vui vẻ lại biến thành bi kịch kinh hoàng
Khi chở nhau qua đoạn hồ Điềm Viên, chẳng biết anh họ Từ nhầm lẫn kiểu gì mà lại tưởng tảo đỏ nổi trên mặt nước là đường đất nên cứ thế bon bon lao tới. Chỉ khi đến gần hơn, anh này mới giật mình hoảng hốt khi nhận ra phía trước là một cái hồ rộng mênh mông.
Do không thể phanh kịp nên cả người và xe đã cùng nhau lao thẳng xuống hồ. Thật sự là ám ảnh luôn!
Sau khi rơi xuống hồ, anh chàng họ Từ đã cố gắng đạp lên chiếc xe phân khối lớn để nổi lên và bơi vào bờ được. May quá còn sống sót!
Tuy nhiên, người bạn ngồi sau lại không may mắn như vậy. Do hồ Điềm Viên có độ sâu từ 4-5m và có dòng xoáy ở giữa nên anh này cùng chiếc xe đã bị hút xuống mà không bao giờ có cơ hội quay trở lại nữa
Mặc dù những người dân xung quanh đã nghe thấy tiếng kêu cứu và chạy ra hỗ trợ tìm kiếm người mất tích nhưng tất cả đều không đem lại kết quả gì.
Chỉ sau khi lực lượng cứu hộ cử đội thợ lặn xuống đáy hồ tìm kiếm thì mới phát hiện ra thi thể của anh chàng họ Trương cùng chiếc xe phân khối lớn màu xanh nước biển
Chỉ vì người lái xe bất cẩn và chẳng may "nhìn gà hóa cuốc" mà anh chàng này đã phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Thương quá đi!
Nguồn: soha.vn