Nhạc Việt giờ chỉ cần đẹp là đủ sao?

BanhLili6279

New member
Không ít ca sĩ thời nay được yêu thích không phải vì hát hay mà vì "đẹp trai quá anh ơi" hay "đẹp quá chị ơi".

a3137204016bd727abb6.jpg


Hồi Quang Hùng MasterD biểu diễn trên sân khấu 8Wonder, đám fan đứng sát sân khấu la hét đến nỗi suýt mất giọng luôn á. "Đẹp trai quá anh ơi", "Em yêu anh anh Hùng ơi"… nghe thì dễ hiểu thôi, ai mà chẳng mê người đẹp đúng không? Nhưng mà nghĩ lại thì hơi buồn cho anh Hùng, nghề ca sĩ mà chỉ được khen đẹp thôi sao

May mắn là ngoài visual đỉnh thì Quang Hùng MasterD còn có giọng hát đặc biệt, biết sáng tác và nắm trong tay cả mớ hit luôn. Nên dù fan có hô hoán "đẹp trai" thì anh vẫn xứng đáng được yêu bởi có thực lực thật sự.

Nhưng mà không phải ai cũng may mắn như Quang Hùng MasterD đâu nha. Một giọng ca vừa có sắc vừa có tài thì khỏi bàn rồi. Chứ nhiều ca sĩ giờ nổi tiếng chỉ vì... đẹp thôi. Khán giả bị "hớp hồn" ngay từ lần đầu nhìn thấy vì nhan sắc quá xịn.

Cho đến khi lên sân khấu biểu diễn, khán giả mới vỡ mộng vì giọng hát... yếu quá trời. Thậm chí nhiều người còn không hát live được luôn á Những gì mình nghe chỉ là bản thu đã được chỉnh sửa "sương sương" thôi.

929c6e5071a50ec256de.jpg


Nhưng mà thời đại giờ phẳng lắm rồi, ca sĩ chỉ có bản ghi mà không hát live được thì dễ bị lộ liễu lắm. Khán giả giờ tinh mắt lắm, dễ dàng phát hiện ra những điểm yếu của các ngôi sao "chỉ có bề ngoài" mà thôi.

Phải thừa nhận rằng, thời nhan sắc lên ngôi như bây giờ, nhạc Việt lộ ra nhiều chuyện đắng lòng lắm. Đó là việc hằng hà sa số những ngôi sao được mời biểu diễn khắp nơi, lễ hội âm nhạc với hàng chục ngàn khán giả nhưng lại không thể hát một cách tử tế.

Tại lễ hội âm nhạc GENfest 2024 hồi cuối năm ngoái, khán giả thất vọng nặng vì sự xuất hiện của S. - một giọng ca được coi là ngôi sao của làng Rap. Thậm chí S. còn ngồi ghế nóng của Rap Việt nữa kìa. Vậy mà set diễn của S. tại GENfest 2024 khá là... tệ, thậm chí còn thua cả mấy bạn mới vào nghề. S. không hát live được và phong thái biểu diễn hời hợt. Khi ca sĩ này trình diễn, mấy mảng đen từ phía khán giả (tức là đứng im lặng thờ ơ) xuất hiện và đó cũng là hậu quả từ phong cách biểu diễn cùng giọng hát kém của S.

7541cba8a5a5538f12c8.jpg


Đáng buồn là những trường hợp như S. rất nhiều ở showbiz Việt. Người mẫu, diễn viên, hoa hậu đều muốn làm ca sĩ và không ngại thử sức. Rồi hầu hết những tiết mục biểu diễn đều khiến khán giả phải thất vọng. Dường như việc trở thành ca sĩ giờ dễ quá. Điều kiện duy nhất được quan tâm là "đẹp hay không?" thôi. Có đủ nhan sắc cùng một danh hiệu (tại các cuộc thi nhan sắc), các người đẹp tự động được cầm micro biểu diễn bất chấp giọng ca cực kỳ hạn chế

Đó không chỉ là chuyện của các giọng ca nữ mà còn cả nam ca sĩ nữa. Điều duy nhất ở họ chính là một gương mặt đẹp cùng với khả năng giao lưu ngọt ngào với fan. Được yêu chiều, fan tung hô thần tượng hết lời. Đáng buồn thay, nhiều người lại tin vào sự tung hô của fan. Và họ tận hưởng hào quang mà quên mất việc trau dồi kỹ năng. Chính điều này đã tạo nên một lớp ngôi sao "ngoài đẹp chẳng còn gì"

e69e479d3af440f136ac.png


Thậm chí có ca sĩ (rất được yêu thích) hiện nay khi được hỏi tại buổi debut (ra mắt) vai trò ca sĩ rằng: "Đây là thời của nhan sắc nên việc bạn trở nên nổi tiếng là điều dễ hiểu. Nhưng nếu gạt sang một bên nhan sắc đó, bạn còn lại gì?", ca sĩ thành thật: "Vì là người mới nên hãy cho tôi thêm thời gian để tập luyện". Câu trả lời nghe có vẻ hợp lý nhưng lại hơi... buồn cười bởi người ta tưởng ca sĩ đã ra mắt thì phải hát hay rồi chứ không phải xin thêm thời gian tập luyện như bây giờ

Tiếc là ca sĩ xin thời gian để tập hát hiện khá nhiều ở showbiz Việt đó nha.

38974b942f7a825c967e.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top