Nhạc sĩ trẻ Nguyễn Thanh Bình: "Khiếm khuyết về đôi mắt chính là động lực để tôi cố gắng"

77ff54c45f5ee897442c.webp


Không chỉ chơi được tới 15 loại nhạc cụ, nhạc sĩ khiếm thị Nguyễn Thanh Bình còn là nguồn cảm hứng khủng cho biết bao bạn trẻ đấy! ✨

Nguồn cảm hứng âm nhạc bắt đầu từ đâu vậy anh?

Hồi còn nhỏ xíu, ba mẹ hay cho nghe nhạc bằng chiếc đài cassette (gen Z biết cassette là gì không nhỉ ). Lúc đó chưa hiểu gì về nhạc nhưng cứ thấy hay và mê mẩn các bản nhạc xưa lắm. Chắc đó là "nguồn cơn" đầu tiên á!

Lên 6 tuổi, ba mẹ cho học nhạc với cô giáo ở làng. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì cô chuyển đi, việc học nhạc bị "dính gián đoạn" mất khoảng ba năm luôn.

Vậy khi nào anh quyết tâm theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp?

Năm 9 tuổi, khi lên học tại trường Nguyễn Đình Chiểu, được tiếp xúc với các thầy cô có chuyên môn, âm nhạc như một mối duyên quay trở lại với mình.

Hồi mới lên trường, ngại lắm luôn á. Có cuộc thi để xếp lớp năng khiếu, ai cũng phải làm gì đó để flex tài năng. Thích nhạc lắm nhưng chẳng biết biểu hiện kiểu gì, nên đành hát bài "Cháu lên ba". Thế mà cũng đậu, chắc vì hát đúng cao độ. Và từ đó, được tiếp xúc với âm nhạc chuyên nghiệp nhiều hơn để đi đến quyết định làm nhạc là sự nghiệp của mình.

f7b2774d62cc35e78f2a.jpg


Cảm hứng sáng tác từ đâu vậy anh?

Cảm hứng làm nhạc đến từ nhiều nguồn lắm nha! Có thể là những lần đi du lịch hoặc đi diễn, được cảm nhận không khí, con người, các nền văn hóa hay thậm chí là khi ra công viên hoặc đi thang máy ấy. Vợ và con gái cũng là một nguồn cảm hứng siêu to khổng lồ Cuộc sống và những chuyến đi là chất xúc tác rất tốt cho nghệ thuật. Lúc nào bắt được một giai điệu hay hoặc một âm thanh thú vị thì sẽ thu lại, lưu vào kho nhạc riêng để dành phát triển lên.

Anh tự nhận mình là người dễ tính hay kỹ tính trong âm nhạc?

Nghĩ mình là người cầu toàn, thậm chí là có phần khó tính trong âm nhạc luôn. Vì khi có chuyên môn và tin vào khả năng của bản thân, mình sẽ nhìn mọi thứ khó khăn hơn, nghiêm túc hơn, chỉn chu hơn.

Có nhiều người cũng bảo nên đi dạy học. Nhưng thời gian làm nhạc đã chiếm phần lớn rồi, khó sắp xếp thêm việc tổ chức lớp học. Nếu được, có thể nhận kèm vài người mà thực sự muốn làm nhạc chuyên nghiệp. Còn đào tạo từ cơ bản đến nâng cao thì chắc không phải sở trường. Bước sang lĩnh vực khác thì cần nghiên cứu thêm nhiều mới làm tốt được.

6bbd752c4024aedc16d7.jpg


Đi được đến ngày hôm nay chắc không dễ. Trở ngại lớn nhất trong quá trình anh khám phá và hoàn thiện bản thân là gì?

Khó khăn chung cho những người làm về sáng tạo, nghệ thuật là quá bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Mình cần biết tin vào bản thân để vượt qua những sự săm soi. Tất nhiên, có những đánh giá sẽ có ích nhưng nếu muốn phát triển, nghệ sĩ cần làm việc nhiều hơn với cá tính, với suy nghĩ của chính mình. Nhiều người có thể bảo tôi là tích cực thái quá nhưng khi làm nhạc, tin vào những gì mình biết, tin vào con đường mình đi để cảm thấy khó khăn được vơi bớt.

Mình gọi khó khăn là chuyện đương nhiên thôi. Làm gì có công việc nào dễ dàng cả. Kể cả trong đời thường cũng có thử thách mà, nhất là với những người như mình. Khiếm khuyết về đôi mắt chính là động lực để cố gắng. Vì nó là điều không thể thay đổi nên muốn nỗ lực hoàn thiện nhiều hơn ở vấn đề khác như năng lực chuyên môn hay sự chỉn chu cho các sản phẩm.

87d96cc796a71799c63b.jpg


Là người có mindset tích cực và lạc quan, anh có châm ngôn sống nào không?

Cuộc sống luôn tích cực là vì về bản chất, nó đã luôn như vậy rồi chứ không cần phải cố gắng để vui vẻ. Những cái này mình cố cũng không được. Hay nói đùa rằng, việc không nhìn thấy những hằn học, cáu giận của người khác lại giúp mình đỡ phải suy nghĩ

Còn về châm ngôn, luôn nghĩ niềm tin là rất quan trọng. Niềm tin vào những việc mình làm, niềm tin của mình dành cho người khác, của người khác dành cho mình và nhất là niềm tin của mình dành cho bản thân.

Thời gian vừa qua, nhiều hoạt động xã hội gần như bị "đóng băng". Là nhạc sĩ, chắc hẳn anh đã có những thay đổi nhất định trong công việc?

Rất nhiều thay đổi luôn! Thời gian ở nhà, không thể đi show, lại tập trung hơn vào sản xuất âm nhạc cho bản thân cũng như cho một số nghệ sĩ khác. Nghỉ dịch lâu giúp nhận ra được giá trị của thời gian. Vì vậy, khao khát được làm thật nhiều hơn nữa, đặc biệt là những dự án cá nhân.

Anh vốn làm nhiều về hòa âm, phối khí. Vậy với những sáng tác cá nhân, anh đầu tư và kỳ vọng thế nào?

Nghĩ rằng với một nhạc sĩ nói chung thì những ca khúc của mình mới là phần quan trọng để công chúng biết đến và tạo dựng được thương hiệu. Còn năng lực ở việc sản xuất hay hòa âm, phối khí các ca khúc, tất nhiên cũng sẽ được một bộ phận chú ý, song đó chỉ là phần nào đó. Đây chính là kinh nghiệm sau rất nhiều năm làm rất nhiều sản phẩm cho rất nhiều người.

Không quá kỳ vọng vào chuyện "hot hit" nhưng tin rằng những ca khúc của mình có chất lượng tốt. Mong ước lớn nhất chỉ là mỗi lần "trình làng" một ca khúc là một lần tư duy âm nhạc trưởng thành hơn. "Thanh xuân này có nhau" là sản phẩm gần đây nhất. Nó đánh dấu sự quay trở lại trong vai trò nhạc sĩ và sự khởi đầu một chặng đường mới, với album sẽ sớm ra mắt trong năm 2022.

Dự định đầu tiên là khoảng một vài tháng nữa, sẽ cho ra mắt hai single trước khi ra album riêng. Ngoài ra, vẫn sẽ làm sản xuất, làm show cùng các nghệ sĩ.

Cảm ơn anh!

Nhạc sĩ Nguyễn Thanh Bình sinh năm 1989, tại Quảng Ninh, là người khiếm thị bẩm sinh. Anh tốt nghiệp khoa nhạc Jazz (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), sau đó hoạt động âm nhạc tại Hà Nội từ năm 2008. Đầu năm 2020, anh chuyển vào TP. HCM sinh sống và làm việc.

640925af3d9246a650ee.jpg

639f311a2da91878e0b2.jpg

b55b99f9a652a1364d00.jpg

c0e32cc973297f2e7f7c.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top