NhimMai6446
New member
"Tôi sáng tác 49 bài tặng anh Trịnh Công Sơn thì đến bài thứ 40 anh đi" - nhạc sĩ Trần Tiến tâm sự khiến ai nghe cũng xúc động
Tại đêm nhạc Trần - Nguyễn du ca mới đây, nhạc sĩ Trần Tiến đã nhận được vô vàn tình yêu từ khán giả. Dù đã 78 tuổi và từng trải qua những cơn trọng bệnh, nhưng ông vẫn vibe tích cực, yêu đời hết mình luôn
Xuyên suốt phần trình diễn, nhạc sĩ Trần Tiến kể lại nhiều câu chuyện đời mình, trong đó có cả việc khoe rằng những bài hát hay nhất đều được viết lúc "tưởng rằng sắp chết" (chấn động luôn nha )
Nam nhạc sĩ còn tuyên bố cực gắt: "Tôi không bao giờ chết ở trong trại dưỡng lão, chỉ chết bên cây đàn". Có lẽ vì thế mà ông từ chối mọi sự giúp đỡ khi di chuyển lên xuống sân khấu - respect!
Ngoài chuyện "sinh tử" của bản thân, nhạc sĩ Trần Tiến còn nhắc nhiều đến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi thể hiện các tác phẩm trong chuỗi 49 bài ông viết tặng người bạn tài hoa bạc mệnh của mình.
"Tôi sáng tác 49 bài tặng anh Trịnh Công Sơn thì đến bài thứ 40 anh đi. Tôi có nghe nhạc sĩ Bảo Phúc kể, anh Sơn bảo ráng thu lại tất cả các bài hát này vì đây là một thứ âm nhạc rất mới với anh và anh rất thích.
Sau tang lễ của anh Sơn khoảng một vài tháng, tôi gặp lại anh Phúc. Anh bảo: "Anh Sơn đưa 1 cặp tiền phối khí cho anh, anh cho em phối nhé?".
Tôi bảo "không, các bài này là kỷ niệm của mình với anh Sơn cứ để đó, cát ngăn kéo để một ngày mình về thăm anh Sơn, mình mang xuống cho anh Sơn. Tập này coi như là kỷ niệm của hai anh em". (Đọc đến đây mà nước mắt trào ra luôn )
Nhạc sĩ Trần Tiến còn kể về bạn gái người Nhật Bản của Trịnh Công Sơn - câu chuyện nghe mà thấy cute ghê!
"Hôm đó, chúng tôi đến nhà anh Trịnh Công Sơn uống rượu thì có một cô gái người Nhật rất xinh đẹp đến. Anh Sơn đi tiếp khách nhưng nửa tiếng sau vẫn không vào. Thiệu Khang (giáo sư bạn thân của Trịnh Công Sơn) bảo tôi 'kệ thôi anh Trịnh Công Sơn chưa có vợ, kệ anh ấy. Anh em mình cứ uống rồi về'..."
Plot twist là khi Trần Tiến đi lang thang qua thì thấy cô ấy và anh Sơn đang nói về chuyện âm dương ngũ hành. Tự nhiên ông bật ra câu này: "Âm dương nằm ngang ngũ hành nằm dọc em chưa biết đọc em nằm nghiêng". Và đây chính là nguồn cảm hứng giúp nhạc sĩ Trần Tiến sáng tác ra ca khúc "Ra ngõ tụng kinh" đấy!
Nam nghệ sĩ còn giải thích lý do gọi bạn gái người Nhật của Trịnh Công Sơn là chị: "Vì yêu anh Trịnh Công Sơn nên tôi gọi là chị nhưng cô ấy rất trẻ" (haha logic quá đi )
Nguồn: soha.vn
Tại đêm nhạc Trần - Nguyễn du ca mới đây, nhạc sĩ Trần Tiến đã nhận được vô vàn tình yêu từ khán giả. Dù đã 78 tuổi và từng trải qua những cơn trọng bệnh, nhưng ông vẫn vibe tích cực, yêu đời hết mình luôn
Xuyên suốt phần trình diễn, nhạc sĩ Trần Tiến kể lại nhiều câu chuyện đời mình, trong đó có cả việc khoe rằng những bài hát hay nhất đều được viết lúc "tưởng rằng sắp chết" (chấn động luôn nha )
Nam nhạc sĩ còn tuyên bố cực gắt: "Tôi không bao giờ chết ở trong trại dưỡng lão, chỉ chết bên cây đàn". Có lẽ vì thế mà ông từ chối mọi sự giúp đỡ khi di chuyển lên xuống sân khấu - respect!
Ngoài chuyện "sinh tử" của bản thân, nhạc sĩ Trần Tiến còn nhắc nhiều đến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi thể hiện các tác phẩm trong chuỗi 49 bài ông viết tặng người bạn tài hoa bạc mệnh của mình.
"Tôi sáng tác 49 bài tặng anh Trịnh Công Sơn thì đến bài thứ 40 anh đi. Tôi có nghe nhạc sĩ Bảo Phúc kể, anh Sơn bảo ráng thu lại tất cả các bài hát này vì đây là một thứ âm nhạc rất mới với anh và anh rất thích.
Sau tang lễ của anh Sơn khoảng một vài tháng, tôi gặp lại anh Phúc. Anh bảo: "Anh Sơn đưa 1 cặp tiền phối khí cho anh, anh cho em phối nhé?".
Tôi bảo "không, các bài này là kỷ niệm của mình với anh Sơn cứ để đó, cát ngăn kéo để một ngày mình về thăm anh Sơn, mình mang xuống cho anh Sơn. Tập này coi như là kỷ niệm của hai anh em". (Đọc đến đây mà nước mắt trào ra luôn )
Nhạc sĩ Trần Tiến còn kể về bạn gái người Nhật Bản của Trịnh Công Sơn - câu chuyện nghe mà thấy cute ghê!
"Hôm đó, chúng tôi đến nhà anh Trịnh Công Sơn uống rượu thì có một cô gái người Nhật rất xinh đẹp đến. Anh Sơn đi tiếp khách nhưng nửa tiếng sau vẫn không vào. Thiệu Khang (giáo sư bạn thân của Trịnh Công Sơn) bảo tôi 'kệ thôi anh Trịnh Công Sơn chưa có vợ, kệ anh ấy. Anh em mình cứ uống rồi về'..."
Plot twist là khi Trần Tiến đi lang thang qua thì thấy cô ấy và anh Sơn đang nói về chuyện âm dương ngũ hành. Tự nhiên ông bật ra câu này: "Âm dương nằm ngang ngũ hành nằm dọc em chưa biết đọc em nằm nghiêng". Và đây chính là nguồn cảm hứng giúp nhạc sĩ Trần Tiến sáng tác ra ca khúc "Ra ngõ tụng kinh" đấy!
Nam nghệ sĩ còn giải thích lý do gọi bạn gái người Nhật của Trịnh Công Sơn là chị: "Vì yêu anh Trịnh Công Sơn nên tôi gọi là chị nhưng cô ấy rất trẻ" (haha logic quá đi )
Nguồn: soha.vn