Nhạc sĩ Trần Tiến: Anh Trịnh Công Sơn và anh Cầu đều bảo "thôi chết rồi, Tiến thua rồi"

Dau2k7989

New member
15fc7067d7aac5be962a.png


"Anh Trịnh Công Sơn và anh Cầu đều bảo: Thôi chết rồi, Tiến thua rồi. Tôi đáp: Dạ không ạ em có bài đây ạ" - câu chuyện từ nhạc sĩ Trần Tiến nghe mà thấy drama quá trời luôn á!

Tại một đêm nhạc gần đây, nhạc sĩ Trần Tiến đã kể lại hành trình ra đời của ca khúc "Mặt Trời Bé Con" huyền thoại. Và nguồn cảm hứng ban đầu lại bắt đầu từ hồi ổng mới... 12 tuổi nha mọi người!

4ca124dc6f5d43698c31.jpg


"Tôi viết bài Mặt Trời Bé Con ở chính đây (Nhà hát Lớn, Hà Nội). Các bạn nhìn cái ống máng trèo lên gác 2 của Nhà hát Lớn đi, lúc đấy tôi mới 12 tuổi đứng dưới sân nghe thấy một cậu bé người nước ngoài chơi nhạc, tôi thèm lắm. Tôi nghĩ sao lại có một thứ nhạc mới thế nên tranh thủ lúc bảo vệ bỏ đi mới vụt lên luôn cái cầu thang này, suýt chết" - nhạc sĩ Trần Tiến kể lại và nghe thấy hồi hộp luôn á!

Ổng kể tiếp: "Vụt lên xong, tôi nhảy ào vào đúng nhà vệ sinh nữ nhưng vì tôi bé nên người ta tha. Tôi vào và được nghe chính ông anh tôi là ông Trần Hiếu đêm đó cũng diễn ở đây. Thấy tôi chăm chú nghe, anh biết rằng tôi có năng khiếu âm nhạc". Vậy mà dũng cảm thế, đỉnh thật!

Tuy nhiên ký ức năm 12 tuổi chỉ là một trong những nguồn cảm hứng thôi nha. Lý do chính để sau này nam nhạc sĩ viết lên ca khúc "Mặt Trời Bé Con" lại là... một lá thư siêu dễ thương từ cô bé khoảng 12 tuổi!

40736a7f7450246cd43e.jpg


Ông kể tiếp: "Thế rồi câu chuyện cứ thế trôi qua cho đến một ngày tôi đã bắt đầu nổi tiếng ở Sài Gòn. Một hôm, tôi đang ngồi uống rượu với anh Trịnh Công Sơn và anh Phạm Trọng Cầu - ba anh em hay ngồi uống để lên hát lắm nhưng các bạn đừng có bắt chước tôi nhé, rượu với thuốc lá là hư lắm đấy" (cười).

Plot twist đây rồi nè! Lúc đấy, một cô gái nhỏ xíu đến trao một bức thư viết mực tím: "Chú Tiến ơi, chú lên truyền hình hát cho chúng cháu nghe bài Vết chân tròn trên cát khỏi mất tiền. Chú diễn ở đây, bọn cháu đi học về đứa nào cũng thủ một cái đinh chọc chọc, ngoáy bằng được để có một cái lỗ tròn tròn nhìn chú Tiến hát...". Đọc đến đây mà thấy xúc động ghê!

"Hôm đó đọc xong tôi xúc động lắm. Tôi đọc hết cho hai anh nghe và bảo 'hay nhỉ cô bé này viết văn cũng rất hay'. Tôi mới đề nghị thế này: 'Bữa nhậu tuần sau của chúng ta, ai không viết được một bài hát cho cô bé này thì phải trả tiền nhậu'" - ông Trần Tiến kể lại.

Vậy là bắt đầu cuộc "battle" sáng tác giữa 3 ông lớn nhạc Việt rồi đây! Thế là ba anh em đồng ý, đúng 1 tuần sau anh Trịnh Công Sơn viết bài "Em Là Hoa Hồng Nhỏ", anh Phạm Trọng Cầu viết bài "Cho Con".

"Anh Trịnh Công Sơn và anh Cầu đều bảo 'thôi chết rồi, Tiến thua rồi'. Tôi đáp 'dạ không ạ em có bài đây ạ'. Và đó chính là bài Mặt Trời Bé Con. Lúc đầu, tôi lấy tên là Hát Cho Cô Bé Không Có Tiền Xem Hát hơi dài rồi mới đổi thành Mặt Trời Bé Con" - cái tên gốc nghe cũng wholesome phết nhỉ!

ba6bf73a0fd7e2c3a0ae.jpg


Sau này, cả ba ca khúc "Em là hoa hồng nhỏ", "Mặt trời bé con", "Cho con" đều trở nên nổi tiếng và được khán giả yêu thích tới tận bây giờ. Thế là cả 3 ông đều thắng, không ai phải trả tiền nhậu cả!

41032bed04d6969d3105.png


e69e479d3af440f136ac.png


38974b942f7a825c967e.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top