Hôm 3/4 vừa rồi, nhạc sĩ Thái Nguyên vừa thả xích MV "Cánh Hoa Cuối" cực chill mà ai nghe cũng phải "ú òa" về tuổi học trò Đây là sản phẩm mới nhất trong chuỗi dự án âm nhạc chơi AI của anh, có sự góp mặt của ca sĩ ảo AI/T (Ái Trinh) - nàng "muse" ảo đang được anh xây dựng công phu lắm nha!
"Cánh Hoa Cuối" toàn vibes hoài niệm, kể về những rung động đầu đời ngây thơ mà day dứt của thời còn mặc đồng phục MV tái hiện hết luôn những khoảnh khắc "ai cũng từng trải qua" như lớp học cuối giờ, cơn mưa sân trường, hay những cái liếc lén lặng thinh – thứ làm mình nhớ về tuổi thanh xuân đầy cảm xúc nhưng "crush" chưa kịp thổ lộ luôn á
Theo ê-kíp chia sẻ thì cảm hứng sáng tác này chính là từ ký ức của nhạc sĩ Thái Nguyên ở ngôi trường THPT cũ đó. Qua đó, sản phẩm không chỉ là chuyện tình nhẹ nhàng mà còn là hành trình "time travel" về những gì đã qua, nơi mà cảm xúc từng có nhưng... chưa dám nói
Điểm sáng nhất của MV phải kể đến hình ảnh "bói cánh hoa" - trò chơi huyền thoại mà ai cũng từng chơi hồi đi học! Trong suốt MV, nhân vật cứ lặp đi lặp lại câu hỏi "yêu hay không yêu" theo từng cánh hoa rơi
Mỗi cánh hoa rụng là một lần nhân vật phải "đối mặt" với cảm giác thật của mình. Khi chỉ còn "cánh hoa cuối", câu trả lời tưởng chừng rõ ràng lại trở nên mơ hồ lắm, phản chiếu mood lơ lửng của mấy cái rung động đầu đời ấy mà Thông điệp này được nhấn mạnh qua câu hát: "Có những câu hỏi, phải đi đến cánh hoa cuối… mới biết rằng mình đã yêu".
Trong MV, hình ảnh hoa cúc trắng xuất hiện liên tục như một biểu tượng xuyên suốt. Không chỉ đại diện cho sự trong trẻo của tình cảm tuổi học trò, loài hoa này còn gợi nhớ về những thứ dang dở, những cảm xúc "đã soạn tin nhắn nhưng chưa bấm gửi" ấy
Cách xử lý hình ảnh tối giản, màu sắc tiết chế kết hợp nhịp kể chậm rãi giúp tăng mood cảm xúc, tạo không gian để ai xem cũng tự động "flashback" về ký ức riêng của mình. Sự xuất hiện của AI/T (Ái Trinh) tiếp tục là highlight đáng chú ý trong sản phẩm lần này nha! Theo định hướng từ nhạc sĩ Thái Nguyên, nhân vật này không chỉ là ca sĩ ảo đơn thuần mà còn được build như một hình tượng nghệ thuật dài hơi đó.
"Cánh Hoa Cuối" được xem là sản phẩm thuộc giai đoạn thứ ba, tập trung khai thác chiều sâu cảm xúc và yếu tố ký ức
Việc ứng dụng AI trong "Cánh Hoa Cuối" cho thấy xu hướng mới trong làm nhạc tại Việt Nam đang lên khá mạnh. Tuy nhiên theo giới chuyên môn thì yếu tố công nghệ chỉ đóng vai trò support thôi, còn nội dung và cảm xúc vẫn là thứ quyết định sản phẩm có "chạm tim" được mọi người không.
Với cách tiếp cận này, nhạc sĩ Thái Nguyên đã chọn hướng đi cân bằng giữa công nghệ và chất liệu đời sống khi dùng ca sĩ ảo để kể lại một câu chuyện rất "con người" – ký ức học trò và những cảm xúc đầu đời
Nguồn: soha.vn