Tối muộn ngày 1/7, anh Christopher Wong - nhạc sĩ huyền thoại đứng sau bao bản nhạc phim đình đám của Việt Nam đã phải lên Facebook cá nhân đính chính một sự việc "trời ơi đất hỡi": có người đang giả mạo mình ngay tại Việt Nam luôn!
Trong bài viết, anh Wong xác nhận đã có một người Việt tên G. mạo danh nhạc sĩ để hợp tác với một công ty tên M., thậm chí còn tổ chức luôn buổi talkshow chia sẻ kinh nghiệm làm nhạc phim với các bạn trẻ. Táo tợn vãi nồi!
May mà phía trung tâm đã xác nhận được ông G. này chính là kẻ giả mạo và đã gỡ toàn bộ thông tin của y khỏi mạng xã hội rồi. Nhưng mà sao lại có chuyện này chứ?
Để tránh nhầm lẫn, Christopher Wong thật đã list ra mấy điểm quan trọng để mọi người nhận biết nhé:
- Anh chỉ dùng MỘT tài khoản Facebook duy nhất (Chris Wong) thôi nha!
- Christopher Wong đang sống ở Los Angeles và chưa từng đặt chân đến Việt Nam bao giờ. Anh sinh ra tại Mỹ nên chỉ nói được tiếng Anh, không biết tiếng Việt đâu các bạn ơi
- Suốt 15 năm qua, anh chỉ dùng một email doanh nghiệp để làm việc. So check kỹ nếu nhận được mail lạ nha!
- Ngoài Facebook và email ra, anh chỉ dùng Skype để liên lạc với đối tác thôi (mà cũng hiếm lắm).
Muốn xác minh thêm thì các bạn có thể xem clip hậu trường của Gái Già Lắm Chiêu 3, trong đó anh có xuất hiện ở giây thứ 0:05 để biết mặt mũi thật như nào nè!
Christopher Wong là nhạc sĩ tài năng đứng sau những bản nhạc phim kinh điển như Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, Mắt Biếc. Gần đây nhất là anh vừa làm nhạc cho bom tấn rom-com Gái Già Lắm Chiêu 3 của đạo diễn Nam Cito và Bảo Nhân đó!
Nguồn: kenh14.vn