Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thả thính cực mạnh khi bé Bo cuối cùng cũng chịu công nhận mẹ Hòa Minzy là ca sĩ

64dc8556e501951d394e.jpg


Hòa Minzy vừa đăng clip về bé Bo làm bài tập về nghề nghiệp của bố mẹ, mà cười ngất luôn các bạn ơi!

Nữ ca sĩ Hòa Minzy mới đây chia sẻ một câu chuyện xoay quanh con trai khiến cư dân mạng cười không ngậm được mồm.

Trong clip mà cô nàng đăng tải, bé Bo kể lại bài tập cô giáo giao: viết về nghề nghiệp của bố mẹ. Cậu nhóc nhanh nhẹn chia sẻ phần mình đã làm xong, mà toàn là nói về công việc của bố thôi nha!

Theo lời bé Bo, bố làm bộ đội, có nhiệm vụ bảo vệ đất nước và mỗi tháng vẫn nhận lương để đưa cho mẹ Hòa Minzy, rồi từ đó "lo cho con đi học". Cách nói hồn nhiên của cậu bé khiến câu chuyện nghe chill thế mà lại hài vãi chưởng!

Điểm đáng chú ý là khi được hỏi về nghề nghiệp của mẹ, bé Bo cũng không phủ nhận Hòa Minzy là ca sĩ đâu. Nhưng mà lý do cuối cùng cậu bé không viết phần của mẹ lại khiến netizen cười rớt nước mắt: tờ giấy không còn đủ chỗ nên phần nghề nghiệp của mẹ đành bị bỏ qua luôn!

7835b8756f05422943cb.jpg


Chi tiết này nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội. Bởi trước đó, Hòa Minzy từng nhiều lần kể chuyện con trai không xem mẹ dưới danh nghĩa một ngôi sao nổi tiếng.

Thay vì gọi mẹ là Hòa Minzy hay ca sĩ, bé Bo từng hồn nhiên khẳng định mẹ mình là "Nguyễn Thị Hòa" thôi. Vì vậy, việc cậu bé lần này chủ động xác nhận mẹ làm nghề ca sĩ được xem như một "bước tiến vượt bậc" đáng nhớ luôn nè!

Ngay dưới bài đăng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng để lại comment đầy hài hước: "Hòa bình đến rồi sao...". Câu nói này lập tức làm story thêm phần thú vị, bởi đây chính là một phần lời trong ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" mà anh từng sáng tác cho Hòa Minzy đó nha! Thả thính mà đỉnh vậy sao anh!

ca117a09995a4ee079f6.jpg


Qua những câu chuyện mà nữ ca sĩ chia sẻ, có thể thấy bé Bo dường như không quá care đến danh tiếng của mẹ. Với cậu bé, Hòa Minzy trước hết vẫn là người mẹ ở bên mình mỗi ngày, chứ không phải một nghệ sĩ thường xuyên lên sân khấu hay lên sóng đâu.

Trước đó, Hòa Minzy cũng từng kể một tình huống tương tự. Có lần bé Bo nhờ mẹ ký tên cho các bạn cùng lớp. Thế nhưng khi nhìn thấy các bạn xin chữ ký, cậu bé lại ngây thơ thắc mắc vì sao mọi người phải làm như vậy. Cute quá đi mất!

Sự khác biệt giữa hình ảnh Hòa Minzy được khán giả biết đến và cách con trai nhìn nhận về mẹ tạo nên nhiều khoảnh khắc cực kỳ thú vị. Trong mắt công chúng, cô là một nữ ca sĩ có độ nhận diện cao; còn với bé Bo, mẹ có thể đơn giản chỉ là người chăm sóc, trò chuyện và đồng hành cùng mình mỗi ngày thôi.

4d5d9f4be79f15867c18.jpg


Chính những câu chuyện nhỏ như vậy giúp hình ảnh Hòa Minzy gần gũi hơn với khán giả. Thay vì khoe hào quang showbiz, nữ ca sĩ thường chia sẻ những tình huống rất đời thường bên con trai, qua đó cho thấy một Hòa Minzy khác biệt khi về nhà với gia đình.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top