Mới đây trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường đã khiến dân tình chú ý khi đăng ảnh Hoài Lâm cùng vợ Ngọc Trinh trong ngày trọng đại Dù không thể có mặt để chung vui với người em thân thiết, anh vẫn gửi đến những lời chúc ngập tràn tình cảm và nhắc lại kỷ niệm gắn bó với Hoài Lâm suốt gần cả thập kỷ qua.
Lý do anh không thể đến dự đám cưới là vì lịch trình công việc quá dày đặc. Nam nhạc sĩ tiết lộ bản thân đã cố gắng sắp xếp nhưng cuối cùng vẫn không xoay sở được để có mặt trong ngày vui của người em mình rất quý mến.
"Hôm nay ngày vui của em trai Hoài Lâm. Anh Cường rất tiếc vì lịch trình làm việc đợt này hơi dày và dù đã rất rất rất cố gắng sắp xếp nhưng không thể có mặt để chung vui cùng em Lâm được", Nguyễn Minh Cường tâm sự.
Không thể đến trực tiếp, nam nhạc sĩ đành phải gửi lời chúc từ xa thôi Đáng chú ý là thay vì chỉ nói những lời khách sáo, Nguyễn Minh Cường gọi Hoài Lâm bằng cách thân mật là "em trai", đồng thời chia sẻ về hình ảnh người em mà anh đã biết từ những ngày đầu gặp gỡ.
"Đối với anh Cường, Hoài Lâm luôn là đứa em trai hiền lành, ngoan ngoãn, lễ phép như cái lần đầu anh em mình gặp nhau cách đây 10 năm trước vậy", nam nhạc sĩ viết.
Sau 10 năm, điều khiến Nguyễn Minh Cường trân trọng ở Hoài Lâm không chỉ là tài năng âm nhạc đâu nhé. Trong mắt anh, nam ca sĩ vẫn giữ được những nét tính cách đáng yêu từ ngày nào. Chính sự chân thành và hiền lành đó cũng là lý do Nguyễn Minh Cường dành cho Hoài Lâm những lời nhắn nhủ đặc biệt trong ngày trọng đại này.
Nam nhạc sĩ còn cho rằng Hoài Lâm xứng đáng được nhiều người yêu thương. Anh gửi lời chúc người em luôn hạnh phúc, viên mãn với những gì đang có, như một lời động viên khi Hoài Lâm bước vào chặng đường mới của cuộc đời
"Em xứng đáng nhận được nhiều sự yêu thương của mọi người xung quanh. Anh Cường chúc em Lâm luôn hạnh phúc, mỹ mãn với những điều mà em đang có nhé", Nguyễn Minh Cường nhắn nhủ.
Đằng sau những lời chúc này là một mối quan hệ đặc biệt được xây dựng qua âm nhạc đấy. Nguyễn Minh Cường chính là nhạc sĩ đứng sau hai ca khúc siêu đình đám gắn liền với tên tuổi Hoài Lâm là Hoa nở không màu và Buồn làm chi em ơi. Đây cũng là hai sản phẩm từng tạo dấu ấn cực mạnh trong sự nghiệp của nam ca sĩ.
Trong đó, Hoa nở không màu được xem là một trong những ca khúc đáng nhớ nhất trong hành trình âm nhạc của Hoài Lâm. Ca khúc gây sốt với giai điệu buồn, ca từ đầy cảm xúc và đặc biệt là cách thể hiện siêu nội lực của Hoài Lâm. Giọng hát của nam ca sĩ được đánh giá là hợp gu tối đa với màu sắc trữ tình, da diết trong những sáng tác của Nguyễn Minh Cường.
Sự kết hợp giữa hai người không chỉ tạo ra những bản hit mà còn góp phần hình thành dấu ấn riêng trong âm nhạc của Hoài Lâm. Sau những thành công ban đầu, Nguyễn Minh Cường và Hoài Lâm tiếp tục đồng hành trong nhiều dự án khác. Mỗi lần tái hợp, khán giả lại có thêm lý do để nhớ đến mối duyên này
Điều đáng nói là tình cảm giữa Nguyễn Minh Cường và Hoài Lâm dường như đã vượt xa khỏi mối quan hệ hợp tác đơn thuần rồi. Sau khoảng 10 năm quen biết, nam nhạc sĩ vẫn gọi Hoài Lâm là "em trai" và dành cho anh những lời nhận xét đầy trìu mến.
Trong showbiz, không phải mối quan hệ đồng nghiệp nào cũng giữ được sự gắn bó lâu dài đâu. Với Nguyễn Minh Cường và Hoài Lâm, âm nhạc có lẽ chính là sợi dây kết nối cả hai. Từ những ca khúc được khán giả yêu thích cho đến những câu chuyện đời thường, mối quan hệ ấy dần được bồi đắp theo thời gian. Bởi vậy, việc Nguyễn Minh Cường không thể có mặt trong ngày vui của Hoài Lâm cũng để lại chút tiếc nuối. Tuy nhiên, khoảng cách và lịch trình công việc không thể ngăn anh gửi đến người em những lời chúc chân thành nhất
Nguồn: saostar.vn