Sáng ngày 18-9, nhạc sĩ Lư Nhất Vũ đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115 theo thông tin từ người nhà. Tình hình hiện tại khiến nhiều người lo lắng quá trời luôn ạ
Hiện tại, tình trạng sức khỏe của nhạc sĩ đang rất nguy kịch, ông phải thở máy và đang được các bác sĩ tại khoa Bệnh lý mạch máu não (Khoa A) điều trị tích cực. Mong các bác sĩ sẽ làm hết sức mình để giúp ông qua cơn nguy kịch này
Nhắc đến nhạc sĩ Lư Nhất Vũ, chắc hẳn nhiều người sẽ nhớ ngay đến những ca khúc huyền thoại như "Chiều trên bản Mèo", "Cô gái Sài Gòn đi tải đạn", "Hãy yên lòng mẹ ơi", "Bài ca đất phương Nam"... Nghe mà rụng rời tim luôn á! Thông tin ông nhập viện cấp cứu đã khiến các nhạc sĩ, ca sĩ tại TP HCM vô cùng quan tâm và chia sẻ, đặc biệt là động viên nhà thơ Lê Giang vì bà đang quá lo lắng cho chồng mình
Ít ai biết rằng, nhạc sĩ Lư Nhất Vũ vốn họ Lê, sinh ra và lớn lên ở Thủ Dầu Một - Bình Dương. Mùa hè năm 1953, khi mới 17 tuổi, chàng trai Lê Văn Gắt đã chứng kiến người dân thành kính chôn cất một chiến sĩ Việt Minh hy sinh và viết bài thơ "Mồ chiến sĩ" gửi đăng báo Dân ta ở Sài Gòn, ký bút danh Lư Phong: "Cho tôi hưởng chút tinh thần ấy/ Cho kiếp người tôi dạn gió sương/ Tôi xin thề quyết liều thân trẻ/ Giải phóng cho đời cảnh đau thương". Đọc mà xúc động quá đi mất
Tháng 7-1955, thi sĩ trẻ Lư Phong vượt tuyến ra Bắc và tham gia vào lực lượng thanh niên xung phong làm việc ở Nhà máy gỗ dán Cầu Đuống. Đến năm 1956, ông mới thi vào học Trường Âm nhạc Việt Nam.
Đến dịp Trường Âm nhạc Việt Nam làm trang báo tường chào mừng Xuân Đinh Dậu 1957, thi sĩ trẻ Lư Phong viết bài thơ "Giờ chia ly" tham gia và đổi bút danh thành Lư Nhất Vũ - cái tên mà chúng ta vẫn biết đến ngày hôm nay.
Câu chuyện tình của ông và nhà thơ Lê Giang đúng là goals luôn ấy! Cả hai đã đồng hành trên con đường nghệ thuật, ông sáng tác nhạc, bà làm thơ. Họ là tấm gương sáng cho thế hệ văn nghệ sĩ trẻ noi theo trên con đường nghệ thuật
Ngày 14-3 vừa qua, Ban thường vụ Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TP HCM đã tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng cho bà Trần Thị Kim (nhà thơ Lê Giang) và ông Lê Văn Gắt (nhạc sĩ Lư Nhất Vũ) tại nhà riêng ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Tham dự lễ trao huy hiệu Đảng có ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP HCM, ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy TP HCM... cùng chính quyền địa phương nơi gia đình nhạc sĩ Lư Nhất Vũ sinh sống.
Dịp này, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho nhà thơ Lê Giang và trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho nhạc sĩ Lư Nhất Vũ.
Nguồn: soha.vn
Hiện tại, tình trạng sức khỏe của nhạc sĩ đang rất nguy kịch, ông phải thở máy và đang được các bác sĩ tại khoa Bệnh lý mạch máu não (Khoa A) điều trị tích cực. Mong các bác sĩ sẽ làm hết sức mình để giúp ông qua cơn nguy kịch này
Nhắc đến nhạc sĩ Lư Nhất Vũ, chắc hẳn nhiều người sẽ nhớ ngay đến những ca khúc huyền thoại như "Chiều trên bản Mèo", "Cô gái Sài Gòn đi tải đạn", "Hãy yên lòng mẹ ơi", "Bài ca đất phương Nam"... Nghe mà rụng rời tim luôn á! Thông tin ông nhập viện cấp cứu đã khiến các nhạc sĩ, ca sĩ tại TP HCM vô cùng quan tâm và chia sẻ, đặc biệt là động viên nhà thơ Lê Giang vì bà đang quá lo lắng cho chồng mình
Ít ai biết rằng, nhạc sĩ Lư Nhất Vũ vốn họ Lê, sinh ra và lớn lên ở Thủ Dầu Một - Bình Dương. Mùa hè năm 1953, khi mới 17 tuổi, chàng trai Lê Văn Gắt đã chứng kiến người dân thành kính chôn cất một chiến sĩ Việt Minh hy sinh và viết bài thơ "Mồ chiến sĩ" gửi đăng báo Dân ta ở Sài Gòn, ký bút danh Lư Phong: "Cho tôi hưởng chút tinh thần ấy/ Cho kiếp người tôi dạn gió sương/ Tôi xin thề quyết liều thân trẻ/ Giải phóng cho đời cảnh đau thương". Đọc mà xúc động quá đi mất
Tháng 7-1955, thi sĩ trẻ Lư Phong vượt tuyến ra Bắc và tham gia vào lực lượng thanh niên xung phong làm việc ở Nhà máy gỗ dán Cầu Đuống. Đến năm 1956, ông mới thi vào học Trường Âm nhạc Việt Nam.
Đến dịp Trường Âm nhạc Việt Nam làm trang báo tường chào mừng Xuân Đinh Dậu 1957, thi sĩ trẻ Lư Phong viết bài thơ "Giờ chia ly" tham gia và đổi bút danh thành Lư Nhất Vũ - cái tên mà chúng ta vẫn biết đến ngày hôm nay.
Câu chuyện tình của ông và nhà thơ Lê Giang đúng là goals luôn ấy! Cả hai đã đồng hành trên con đường nghệ thuật, ông sáng tác nhạc, bà làm thơ. Họ là tấm gương sáng cho thế hệ văn nghệ sĩ trẻ noi theo trên con đường nghệ thuật
Ngày 14-3 vừa qua, Ban thường vụ Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TP HCM đã tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng cho bà Trần Thị Kim (nhà thơ Lê Giang) và ông Lê Văn Gắt (nhạc sĩ Lư Nhất Vũ) tại nhà riêng ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Tham dự lễ trao huy hiệu Đảng có ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP HCM, ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy TP HCM... cùng chính quyền địa phương nơi gia đình nhạc sĩ Lư Nhất Vũ sinh sống.
Dịp này, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho nhà thơ Lê Giang và trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho nhạc sĩ Lư Nhất Vũ.
Nguồn: soha.vn