Nhạc sĩ làm nhạc lễ khai mạc Olympic Tokyo bị "ném đá" thậm tệ vì từng bắt nạt người khuyết tật

aa639995ba30eb76305b.jpg


Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 đang phải "gánh" drama cực mạnh sau khi chọn nhạc sĩ Keigo Oyamada vào ekip làm nhạc cho lễ khai mạc Thế vận hội đấy các bạn ơi!

Ngày 14/7, BTC Olympic Tokyo 2020 công bố đội ngũ làm nhạc cho lễ khai mạc và có sự xuất hiện của cái tên Keigo Oyamada, một nhạc sĩ nổi tiếng ở xứ sở mặt trời mọc. Nhưng mà ối zời ơi, ngay lập tức lựa chọn này đã bị báo chí và người dân Nhật Bản "ném đá" tơi bời luôn!

Keigo Oyamada (52 tuổi) tuy là một nhạc sĩ tài năng nhưng lại có một "quá khứ đen tối" về việc bắt nạt bạn học. Đỉnh điểm là ông này còn... tự hào kể lại chuyện này trên tạp chí âm nhạc "Rocking on Japan" vào năm 1994 và "Quick Japan" năm 1995 nữa chứ!

306f1002e028ecd2c831.jpg


Trong cuộc phỏng vấn đó, Oyamada kể là ông đã bắt nạt bạn học, trong đó có cả người khuyết tật. Những người này bị bắt khỏa thân, bị bắt ăn những đồ bẩn thỉu rồi mới được thả ra. Kinh khủng vô cùng luôn!

Báo chí và người dân Nhật Bản phẫn nộ với lời kể của Oyamada cực kỳ. Sau hàng chục năm im lặng, sự việc lại bị đào mộ lên khi Oyamada xuất hiện với tư cách nhà soạn nhạc cho Olympic Tokyo 2020.

Drama căng đến nỗi Oyamada phải gửi lời xin lỗi công khai: "Tôi muốn gặp những nạn nhân và gửi lời xin lỗi tới họ". Nhưng mà làn sóng tẩy chay vẫn cứ diễn ra mạnh mẽ, netizen yêu cầu BTC nên "kick" ông Oyamada khỏi nhóm sản xuất cho lễ khai mạc ngay và luôn! Mọi người không hiểu sao BTC lại không biết đến scandal lớn này trong quá khứ. Đặc biệt là Paralympic - Thế vận hội dành cho người khuyết tật được tổ chức ngay sau Olympic, có sự xuất hiện của Oyamada thì còn gì nữa đúng không nè!

Tuy nhiên cũng có một số ý kiến cho rằng không nên "bám vào quá khứ để chỉ trích". Nhóm này nói rằng ông Oyamada đã phải chịu một chấn thương tâm lý suốt đời và đây là cơ hội để khắc phục, sửa chữa sai lầm.

Diễn biến những ngày qua khiến BTC Olympic Tokyo "đau đầu" và lúng túng hết sức. Theo tờ Daily Shincho, lễ khai mạc Olympic đã cận kề và rất khó để loại ông Oyamada khỏi danh sách rồi.

"Anh ấy đã đưa một tuyên bố xin lỗi. Anh ấy đã rất hối hận. Chúng tôi muốn anh ấy ở lại và tiến hành chuẩn bị cho lễ khai mạc", Masa Takaya, người phát ngôn của BTC Olympic Tokyo 2020, nói trong một cuộc họp báo.

Sự việc này còn "lên đến tận" Chính phủ Nhật Bản luôn nha. Chánh văn phòng Nội các Katsunobu Kato phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ vào hôm 19/7 về vấn đề trên, ông hy vọng các nhà tổ chức Thế vận hội sẽ xử lý vấn đề một cách thỏa đáng.

ed01d74a9f91b2a86ebd.jpg


Trước sự việc này, nước chủ nhà Nhật Bản đối mặt với nhiều "tai tiếng" liên quan đến phân biệt giới tính và xúc phạm phụ nữ nữa các bạn ạ.

Tháng 2/2021, Trưởng BTC Olympic Tokyo 2020 Yoshiro Mori nói rằng việc nhiều phụ nữ tham dự khiến các cuộc họp thường có xu hướng kéo dài vì họ nói quá nhiều (wtf! ). Cựu thủ tướng Nhật Bản sau đó phải từ chức khỏi vị trí trưởng BTC luôn.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top