Nhạc sĩ Hoàng Phương cầm 60 cây vàng tới nhà Bảo Yến, yêu cầu 1 việc

MiBobo2484

New member
Chuyện xưa ơi là xưa! Danh ca Bảo Yến vừa kể lại câu chuyện "flex vàng" siêu khủng của nhạc sĩ Hoàng Phương năm nào, nghe xong ai cũng phải trầm trồ luôn ý ✨

Trên chương trình Bước chân dĩ vãng tại The Jimmy TV, chị Bảo Yến đã hé lộ bí mật đằng sau băng nhạc Gò Công huyền thoại – thứ đã biến cô từ một rock chick hát nhạc ngoại thành nữ hoàng Bolero không thể thay thế.

e0ddc6781a9c9f59fa5b.jpg


Câu chuyện bắt đầu từ năm 1986, khi mà Bảo Yến tuy đã đi hát nhưng chưa được thu băng nhiều lắm. Bỗng nhiên nhạc sĩ Hoàng Phương (1943-2002) xuất hiện như một ông thần tài, xách thẳng 60 cây vàng tới tận nhà chị luôn!

"Nhạc sĩ Hoàng Phương cầm 60 cây vàng đến nhà tôi khoe là mới làm ăn thắng, muốn mời tôi hát một băng nhạc các sáng tác của anh ấy, còn anh Quốc Dũng (chồng Bảo Yến) thì phối nhạc" - chị Bảo Yến kể lại.

Deal được chốt ngay! Bảo Yến đồng ý hát 12 bài của anh Hoàng Phương trong băng nhạc Gò Công. Đó là những bản hit đình đám như Chuyện tình hoa muống biển, Thương một người ở xa... Những bài hát sau này trở thành huyền thoại luôn nha!

bed3c8be49e528d79ed8.jpg


Anh Quốc Dũng lúc đó excited lắm vì đây là lần đầu anh phối nhạc cho vợ mình. Chỉ trong mấy ngày, anh đã hoàn thành và thu ngay tại nhà để giao cho anh Hoàng Phương.

Khi nghe xong thành quả, nhạc sĩ Hoàng Phương shocked hẳn: "Trời ơi, sao hay vậy Dũng? Hay quá Dũng ơi! Anh phải thưởng thêm cho em". Và thế là bonus thêm cho anh Quốc Dũng luôn!

Plot twist đau lòng

Nhưng rồi drama xảy ra! Sau khi làm xong, anh Quốc Dũng để cuốn băng trên bàn thờ Phật. Ai ngờ có một người bạn tới chơi lại "phản" luôn – trộm cuốn băng đó đem ra in băng đĩa lậu bán ở chợ trời. Thế là băng nhạc "bay" khắp cả nước, thậm chí bay luôn sang tận Mỹ!

"Vì thế nên tôi chỉ được cái tiếng và tiền của anh Hoàng Phương trả cho, còn tiền băng đĩa gần như không có dù số băng đĩa lậu bán ra rất lớn, khắp cả miền Nam, miền Bắc và Mỹ" - Bảo Yến tâm sự.

Băng Nhạc Gò Công - Huyền thoại một thời

Băng Nhạc Gò Công chính là cái tên thân thương mà fan đặt cho các album trữ tình của Bảo Yến và nhạc sĩ Hoàng Phương những năm 80. Các bản cassette này, đặc biệt là những hit như Thương một người ở xa hay Mẹ Gò Công, đã thành công vượt mong đợi.

Lý do có tên gọi này là vì nhạc sĩ Hoàng Phương là con của Gò Công (nay thuộc Tiền Giang) và ông đã sáng tác nhiều ca khúc chứa đựng tình yêu quê hương sâu sắc. Giọng ca ma mị của Bảo Yến + ca từ trữ tình mộc mạc = một combo hoàn hảo tạo nên hiện tượng văn hóa!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top