Nhạc sĩ giàu nhất Vbiz bóc giá bán nhạc lần đầu cho ca sĩ nổi tiếng, nghe xong giật mình!

BomPinky6638

New member
6028c8bbdb80b91d61dc.jpg


0ae787ab6f4a4c395975.jpg


Hội "hit maker" gồm Nguyễn Văn Chung, Hamlet Trương và Nguyễn Minh Cường mới đây vừa lên tiếng bật mí loạt chuyện "hậu trường" siêu thú vị về hành trình tạo nên những bản hit làm mưa làm gió, nghe xong ai cũng phải bất ngờ!

Được biết đến là nhạc sĩ "ngậm thìa vàng" nhất Vbiz với kho nhạc hit khủng như Chiếc khăn gió ấm, Cào cào lá tre, Mùa đông không lạnh, Nhật ký của mẹ, Con đường mưa... nhưng plot twist là sự nghiệp âm nhạc của Nguyễn Văn Chung lại bắt đầu từ... một lần thất tình đau thấu trời xanh

Ban đầu anh chàng định hướng career hoàn toàn khác, chả liên quan gì đến nhạc cả. Nhưng sau khi crush bỏ đi "bặt vô âm tín" khiến trái tim tuổi đôi mươi tan nát, Nguyễn Văn Chung đã tìm đến âm nhạc để "xả" nỗi buồn. Từ đó, những ca khúc đầu tiên ra đời!

ae1dd364dfbd05d844aa.jpg


Những bản nhạc đầu tiên của Nguyễn Văn Chung theo chính lời anh thì còn "ngô nghê", viết kiểu "nghĩ gì viết nấy" và "thiếu logic trầm trọng" Nhưng may quá, bạn bè nghe thấy giai điệu bắt tai nên "xúi" anh gửi cho các ca sĩ thử vận may. Và rồi điều kỳ diệu đã đến!

Ca khúc đầu tiên được chọn là "Người thầy năm xưa" do ca sĩ Nguyên Vũ trình bày. Lúc đó anh chỉ mong được nghe idol hát bài của mình thôi là "đã mãn nguyện" rồi, chứ còn gì nữa đâu! Và guess what? Nguyên Vũ đã trả cho anh **500 nghìn đồng** ngay trong đêm diễn đó luôn!

"Cầm 500 nghìn trong tay mà Chung rất đã và sướng", nam nhạc sĩ kể lại. Sau đó những bài độc quyền anh bán 2 triệu/bài. "Hồi đó Chung chỉ nghĩ đơn giản cứ bán 2 triệu một bài, nếu mình viết 3 bài là kiếm được 6 triệu rồi. Người ta đi làm tháng có 4 triệu mà mình được 6 triệu thì quá ngon" - anh hài hước chia sẻ. Tính toán cực kỳ business mind từ thời sinh viên đây rồi!

674fab5fe1f363a2ee9c.jpg


Còn nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường - chủ nhân bản hit "Hoa nở không màu" thì "chơi lớn" hơn: ca khúc đầu tiên bán với giá... **0 đồng** vì tặng bạn luôn! Ca khúc thứ hai là "Cả một trời thương nhớ" mới được trình bày bởi Hồ Ngọc Hà.

"Hồi Cường tập tành sáng tác thì không có mối quan hệ nên chỉ biết gửi ca khúc qua mail rồi ngồi khấn trời cho nghệ sĩ đọc được mail của mình thôi", anh tâm sự. May mắn thay, chỉ sau 5 phút gửi mail cho Hồ Ngọc Hà, anh đã nhận được phản hồi ngay! Ca khúc này chính là bước ngoặt giúp tên tuổi anh được nhiều người biết đến hơn

a14bbbf732cabb63ab18.jpg


Khác với hai đàn anh, Hamlet Trương đã "lên kế hoạch" career từ hồi cấp 3 rồi nha! Nam ca - nhạc sĩ cho biết mọi thứ từ cách sáng tác, cách bước chân vào công ty hot nhất, cách đứng trên sân khấu đều đã được anh "plan" chi tiết từ trước. Và đến giờ, anh tự tin khẳng định đã gần như đạt được tất cả giấc mơ rồi đó!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top