"Tôi an nhiên tự tại trước sự đào thải của thời gian", Sỹ Luân nói.
Vừa rồi chương trình Chuyện tối cùng sao vừa lên sóng với sự xuất hiện của ca sĩ - nhạc sĩ Sỹ Luân đây mọi người ơi! Tại tập tuần này, anh chàng nhạc sĩ đình đám đã chill chill kể lại những kỷ niệm thời "còn trẻ trâu" mới vào nghề nè.
Anh chia sẻ: "Đó là khoảng những năm 1998 – 2000. Lúc ấy, tôi vẫn còn là sinh viên ngành Marketing, đi hát tỉnh lẻ trên chiếc xe Honda Future màu xanh.
Chính sự chưa có gì trong tay ngày ấy lại là một khoảng trời màu hồng tuyệt đẹp, giúp tôi thoải mái bay bổng cùng những hoài bão của tuổi trẻ.
Thời đó, tôi mặc bộ đồ trắng rất trend, chạy xe máy xuống công viên Thủ Dầu Một để hát. Lúc tới nơi thì bụi đường bám trắng xóa thành bộ đồ đen luôn, chỉ kịp phủi phủi rồi bước lên sân khấu.
Vậy mà hát xong, khán giả chạy theo tặng hoa hồng, tặng bong bóng cuồng nhiệt lắm. Tôi quý đến độ gom hết hoa bỏ vào túi, bóng thì cột đầy xe chạy về, dù dọc đường bóng bay mất sạch nhưng lòng hạnh phúc vô cùng. Đối với tôi, những người khán giả năm ấy là động lực lớn nhất để tôi đi tiếp con đường này".
Là người đứng sau loạt ca khúc thanh xuân huyền thoại của thế hệ 8X-9X, Sỹ Luân thừa nhận luôn: "Tôi từng bị tắt cảm xúc rất nhiều lần. Suốt 28 năm qua, tôi có không ít tác phẩm viết dang dở, đứt đoạn ngay giữa chừng, nhưng chưa bao giờ tôi ép buộc bộ não phải hoàn thành chúng.
Trong sáng tạo nghệ thuật không có sự cố gắng gượng ép đâu nha. Nếu mình cố làm cho xong thì giai điệu nghe sẽ rất khiên cưỡng. Tôi chọn cách để nó lại đó, mọi thứ cứ tùy duyên thôi.
Tôi cũng có công thức tạo hit cho riêng mình đấy. Tôi luôn ưu tiên phần hòa âm và nhạc cụ trước để khoác lên cho bài hát một chiếc áo thật đẹp, làm người nghe bị hấp dẫn ngay từ những tiếng piano đầu tiên. Sau đó mới đến giai điệu và cuối cùng mới là nội tâm bài hát, tức là phần ca từ ý nghĩa".
Khi được hỏi về việc "lùi về hậu trường" để tập trung cho công tác sản xuất và giáo dục, Sỹ Luân bày tỏ với mindset cực kỳ tỉnh táo: "Tôi an nhiên tự tại trước sự đào thải của thời gian. Âm nhạc hay thời trang cứ 5 đến 10 năm sẽ thay đổi một thế hệ, việc nhường lại vị trí trung tâm cho các nghệ sĩ trẻ là điều hoàn toàn thực tế và hiển nhiên.
Thay vì nuối tiếc thời kỳ hoàng kim, tôi bây giờ cảm thấy viên mãn và hài lòng với vị trí hiện tại, nơi có được sự bình yên, không khoảng cách trong tim người hâm mộ.
Ai nói tôi hết thời cũng được cả. Tôi thấy hạnh phúc khi được cống hiến những điều nhỏ bé cho cuộc sống, được làm người thầy đào tạo ra các thế hệ kế cận.
Nguồn: soha.vn
Vừa rồi chương trình Chuyện tối cùng sao vừa lên sóng với sự xuất hiện của ca sĩ - nhạc sĩ Sỹ Luân đây mọi người ơi! Tại tập tuần này, anh chàng nhạc sĩ đình đám đã chill chill kể lại những kỷ niệm thời "còn trẻ trâu" mới vào nghề nè.
Anh chia sẻ: "Đó là khoảng những năm 1998 – 2000. Lúc ấy, tôi vẫn còn là sinh viên ngành Marketing, đi hát tỉnh lẻ trên chiếc xe Honda Future màu xanh.
Chính sự chưa có gì trong tay ngày ấy lại là một khoảng trời màu hồng tuyệt đẹp, giúp tôi thoải mái bay bổng cùng những hoài bão của tuổi trẻ.
Thời đó, tôi mặc bộ đồ trắng rất trend, chạy xe máy xuống công viên Thủ Dầu Một để hát. Lúc tới nơi thì bụi đường bám trắng xóa thành bộ đồ đen luôn, chỉ kịp phủi phủi rồi bước lên sân khấu.
Vậy mà hát xong, khán giả chạy theo tặng hoa hồng, tặng bong bóng cuồng nhiệt lắm. Tôi quý đến độ gom hết hoa bỏ vào túi, bóng thì cột đầy xe chạy về, dù dọc đường bóng bay mất sạch nhưng lòng hạnh phúc vô cùng. Đối với tôi, những người khán giả năm ấy là động lực lớn nhất để tôi đi tiếp con đường này".
Là người đứng sau loạt ca khúc thanh xuân huyền thoại của thế hệ 8X-9X, Sỹ Luân thừa nhận luôn: "Tôi từng bị tắt cảm xúc rất nhiều lần. Suốt 28 năm qua, tôi có không ít tác phẩm viết dang dở, đứt đoạn ngay giữa chừng, nhưng chưa bao giờ tôi ép buộc bộ não phải hoàn thành chúng.
Trong sáng tạo nghệ thuật không có sự cố gắng gượng ép đâu nha. Nếu mình cố làm cho xong thì giai điệu nghe sẽ rất khiên cưỡng. Tôi chọn cách để nó lại đó, mọi thứ cứ tùy duyên thôi.
Tôi cũng có công thức tạo hit cho riêng mình đấy. Tôi luôn ưu tiên phần hòa âm và nhạc cụ trước để khoác lên cho bài hát một chiếc áo thật đẹp, làm người nghe bị hấp dẫn ngay từ những tiếng piano đầu tiên. Sau đó mới đến giai điệu và cuối cùng mới là nội tâm bài hát, tức là phần ca từ ý nghĩa".
Khi được hỏi về việc "lùi về hậu trường" để tập trung cho công tác sản xuất và giáo dục, Sỹ Luân bày tỏ với mindset cực kỳ tỉnh táo: "Tôi an nhiên tự tại trước sự đào thải của thời gian. Âm nhạc hay thời trang cứ 5 đến 10 năm sẽ thay đổi một thế hệ, việc nhường lại vị trí trung tâm cho các nghệ sĩ trẻ là điều hoàn toàn thực tế và hiển nhiên.
Thay vì nuối tiếc thời kỳ hoàng kim, tôi bây giờ cảm thấy viên mãn và hài lòng với vị trí hiện tại, nơi có được sự bình yên, không khoảng cách trong tim người hâm mộ.
Ai nói tôi hết thời cũng được cả. Tôi thấy hạnh phúc khi được cống hiến những điều nhỏ bé cho cuộc sống, được làm người thầy đào tạo ra các thế hệ kế cận.
Nguồn: soha.vn