Tối 17/11, nhạc sĩ Andiez Nam Trương đã thả một status dài "phốt" hiện tượng các trang MXH chuyên đăng clip so sánh giọng hát ca sĩ theo kiểu... toxic. Anh bày tỏ sự bức xúc với những video này vì có vẻ như đang cố tình dìm hàng nghệ sĩ này để đẩy nghệ sĩ kia lên.
Để dễ hình dung, anh còn kéo cả drama Messi vs Ronaldo ra làm ví dụ luôn. Một người là thiên tài bẩm sinh, một người là khổ luyện đến từng phút giây, nhưng cuối cùng cả hai đều chỉ quan tâm việc ra sân đá bóng thôi chứ có tranh cãi gì đâu
Nam nhạc sĩ viết khá gắt: "Âm nhạc là một phần của cuộc sống, nên đừng mang danh nghĩa âm nhạc để truyền tải những điều tiêu cực, định hướng sai lệch những điều cốt lõi". Anh còn đưa ra câu chuyện về những nghệ sĩ hát phòng trà cực đỉnh nhưng không nổi, trong khi nhiều người lại quên mất những ca sĩ có giọng bài bản, học trường lớp chỉ vì nghĩ là "sến". Theo anh, chuyện này thuộc về cảm nhận cá nhân thôi, không có gì là chuẩn tuyệt đối cả.
Andiez Nam Trương nhấn mạnh rằng mỗi giọng hát đều mang một câu chuyện riêng, và anh mong mọi người nghe nhạc một cách văn minh, lành mạnh hơn. "Tất cả những sự so sánh đều là vô nghĩa" - anh viết. Anh chia sẻ việc xem mấy video so sánh kỹ thuật làm anh thấy khó chịu vô cùng, và mong các bạn làm content theo hướng xây dựng hơn, chứ đừng mượn hình ảnh người này để hạ bệ người kia.
Mặc dù không "tag thẳng mặt" trang nào, nhưng gần đây thật sự có một số trang MXH chuyên làm content kiểu này, với những lời lẽ khá nặng nề và thiếu xây dựng. Các clip này thu hút tương tác khá khủng, nhưng lại gây ảnh hưởng tiêu cực đến các nghệ sĩ trở thành "nạn nhân"
Dưới đây là phần chia sẻ đầy đủ của Andiez Nam Trương:
"Tự nhiên hôm nay muốn nói một xíu, biết không phải chuyện của mình nhưng mà cứ nói ra để trong lòng không phải nghĩ đến nó nữa.
Chắc các bạn cũng biết thời gian gần đây có một trang chuyên làm clip so sánh cách hát và giọng hát của ca sĩ này với ca sĩ kia. Mình cũng không phải qua trường lớp gì, nốt nhạc mình còn chả biết ngay cả cách hát cũng chỉ học lóm từ những chia sẻ khi được làm việc tại phòng thu. Nhưng mình thật sự không hiểu tại sao cứ phải lấy ví dụ so sánh để làm thước đo chuẩn mực?
Giọng hát cũng giống như những cái khác, có thể là thiên phú cũng có thể là khổ luyện, có rất nhiều người so sánh Messi và Ronaldo vì một người là thiên tài - người còn lại là khổ luyện, chúng ta cứ đặt những lập luận rằng thiên tài luôn là nhất khổ luyện thì chẳng tốt bằng và ngược lại. Nhưng cả 2 con người đó, họ biết có những sự so sánh đó nhưng họ chỉ quan tâm đến 1 chuyện đó là ra sân và cống hiến cho đội bóng, cho màu cờ sắc áo - cho người hâm mộ mình.
Âm nhạc là một phần của cuộc sống, nên đừng mang danh nghĩa âm nhạc để truyền tải những điều tiêu cực, định hướng sai lệch những điều cốt lõi.
Chúng ta có thể nghe một ca sĩ phòng trà hát cực hay nhưng không nổi tiếng, chúng ta có thể vỗ tay cho một người bạn cùng lớp hát ngẫu hứng tặng mình nhưng đôi khi chúng ta lại lờ đi những nghệ sĩ có kĩ thuật và chất giọng qua trường lớp chỉ vì ta nghĩ họ "sến", chung quy mọi thứ là ở cảm nhận của cá nhân mình nhưng chẳng phải chúng ta đang thiên vị cho những giọng hát thiên phú hay sao?
Đối với cá nhân Andiez, giọng hát của mỗi người sẽ nói lên câu chuyện của họ, vì đằng sau giọng hát mà bạn nghe là cả một câu chuyện cần được chia sẻ, nhưng người thể hiện nó lại chọn cách giữ trong lòng, Andiez chỉ mong chúng ta nghe âm nhạc, cảm âm nhạc và chia sẻ âm nhạc một cách văn minh và lành mạnh, vì tất cả những sự so sánh đều là vô nghĩa.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, chỉ là cứ phải xem mấy video so sánh giọng hát và kĩ thuật như vậy hoài cũng khó chịu trong lòng, biết là họ cũng đã nói thích thì coi không thích thì lướt nhưng mà nếu họ làm video mục đích như vậy thì họ đã ngưng ở video đầu tiên rồi. Mong là các bạn nếu vẫn làm thì nên có tính xây dựng một chút, vì kiểu dựng của các bạn là mượn hình ảnh không qua sự cho phép của người này để hạ bệ người khác đấy. Thân!"
Nguồn: kenh14.vn