Bây giờ nhắc đến phim Việt là ai cũng nghĩ ngay đến những bộ phim trăm tỷ, OST viral khắp nơi hay đủ loại tác phẩm ra quốc tế tranh giải phết phơ. Nhưng mà nếu lật lại lịch sử nhạc phim Việt, thì có một cột mốc "xịn sò" vẫn chưa ai chạm được dù đã hơn 20 năm rồi nha!
Năm 2005, bộ phim Thời Xa Vắng đã làm nên chuyện khi mang về giải Kim Tước cho Nhạc phim xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhạc phim Việt được gọi tên ở một liên hoan phim quốc tế lớn, và đến giờ vẫn chưa có ai làm lại được thành tích này luôn.
Phải biết là Thời Xa Vắng của đạo diễn Hồ Quang Minh đã phải vượt qua tận 375 tác phẩm từ 40 quốc gia để lọt vào tranh giải chính thức tại Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải lần thứ 8. Vòng chung kết còn phải đối đầu với 16 đại diện khác tại một trong những liên hoan phim "khủng" nhất châu Á đấy nhé!
Trong dàn giải thưởng năm đó, phần âm nhạc của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc đã khiến ban giám khảo phải "gật đầu lia lịa". Đây cũng là giải Kim Tước đầu tiên và duy nhất của Việt Nam dành riêng cho hạng mục nhạc phim ở một liên hoan phim quốc tế lớn.
Vì Thời Xa Vắng lấy bối cảnh vùng quê Bắc Bộ nên nhạc sĩ đã "xào nấu" từ chất liệu chèo, ca trù và dân ca Bắc Bộ làm nền tảng sáng tác. Những giai điệu quen thuộc được biến tấu cho hợp với phim, rồi kết hợp cùng dàn nhạc giao hưởng tạo nên màu sắc vừa gần gũi, vừa đủ sức "chạm tim" khán giả quốc tế.
Đàn nguyệt, đàn nhị, đàn tranh, sáo, tiêu... xuất hiện xuyên suốt soundtrack, "mix" cùng clarinet, oboe, cello và nhiều nhạc cụ phương Tây. Theo nhạc sĩ thì thử thách lớn nhất không phải là dùng nhiều nhạc cụ, mà là làm sao để "hòa blend" hai hệ thống âm nhạc khác biệt mà vẫn giữ được tinh thần Việt Nam.
Hơn 20 năm trôi qua, điện ảnh Việt đã thay đổi nhiều lắm cả về quy mô sản xuất lẫn doanh thu phòng vé. Các bài hát nhạc phim ngày càng "bùng nổ", nhiều soundtrack viral mạnh trên mạng xã hội và các nền tảng nghe nhạc. Thế nhưng, xét riêng về nhạc nền điện ảnh thì thành tích của Thời Xa Vắng vẫn là dấu mốc "chưa ai động được" luôn.
Nguồn: soha.vn
Năm 2005, bộ phim Thời Xa Vắng đã làm nên chuyện khi mang về giải Kim Tước cho Nhạc phim xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhạc phim Việt được gọi tên ở một liên hoan phim quốc tế lớn, và đến giờ vẫn chưa có ai làm lại được thành tích này luôn.
Phải biết là Thời Xa Vắng của đạo diễn Hồ Quang Minh đã phải vượt qua tận 375 tác phẩm từ 40 quốc gia để lọt vào tranh giải chính thức tại Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải lần thứ 8. Vòng chung kết còn phải đối đầu với 16 đại diện khác tại một trong những liên hoan phim "khủng" nhất châu Á đấy nhé!
Trong dàn giải thưởng năm đó, phần âm nhạc của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc đã khiến ban giám khảo phải "gật đầu lia lịa". Đây cũng là giải Kim Tước đầu tiên và duy nhất của Việt Nam dành riêng cho hạng mục nhạc phim ở một liên hoan phim quốc tế lớn.
Vì Thời Xa Vắng lấy bối cảnh vùng quê Bắc Bộ nên nhạc sĩ đã "xào nấu" từ chất liệu chèo, ca trù và dân ca Bắc Bộ làm nền tảng sáng tác. Những giai điệu quen thuộc được biến tấu cho hợp với phim, rồi kết hợp cùng dàn nhạc giao hưởng tạo nên màu sắc vừa gần gũi, vừa đủ sức "chạm tim" khán giả quốc tế.
Đàn nguyệt, đàn nhị, đàn tranh, sáo, tiêu... xuất hiện xuyên suốt soundtrack, "mix" cùng clarinet, oboe, cello và nhiều nhạc cụ phương Tây. Theo nhạc sĩ thì thử thách lớn nhất không phải là dùng nhiều nhạc cụ, mà là làm sao để "hòa blend" hai hệ thống âm nhạc khác biệt mà vẫn giữ được tinh thần Việt Nam.
Hơn 20 năm trôi qua, điện ảnh Việt đã thay đổi nhiều lắm cả về quy mô sản xuất lẫn doanh thu phòng vé. Các bài hát nhạc phim ngày càng "bùng nổ", nhiều soundtrack viral mạnh trên mạng xã hội và các nền tảng nghe nhạc. Thế nhưng, xét riêng về nhạc nền điện ảnh thì thành tích của Thời Xa Vắng vẫn là dấu mốc "chưa ai động được" luôn.
Nguồn: soha.vn