Vở nhạc kịch "Bé chịu chơi" vừa chính thức hạ màn show cuối với nội dung sâu đậm và thời sự, mang đến thông điệp cực ý nghĩa cho các gia đình Việt về việc trả lại cho con trẻ một tuổi thơ thật sự hồn nhiên, trong trẻo và trọn vẹn.
Show diễn hoành tráng từ casting đến sân khấu
Khởi động từ đầu tháng 9 với buổi casting siêu rộng rãi và hút lượng lớn các gương mặt nhí tham gia, show diễn "Bé chịu chơi" đã nhận về cực nhiều sự quan tâm từ công chúng. Điều này cũng dễ hiểu thôi khi đây là lần đầu tiên có một dự án nhạc kịch thiếu nhi với dàn cast chính toàn là các diễn viên nhí. Hơn nữa, ekip sản xuất vở kịch toàn những tên tuổi đỉnh cao như Tổng đạo diễn – nghệ sỹ múa Tấn Lộc, cố vấn nghệ thuật – NSƯT Thanh Thủy, giám đốc âm nhạc Võ Thiện Thanh, diễn viên chính Cát Tường và nhóm nhạc kịch Buffalo.
Suốt 2 tháng trời, ekip sản xuất đã ròng rã tập luyện và cho ra đời dàn diễn viên nhí cực kỳ đáng yêu, tỏa sáng trên sân khấu. Tuy nhiên lúc đó, khán giả vẫn còn khá hoài nghi vì một vở nhạc kịch đòi hỏi các diễn viên phải combo đủ 3 kỹ năng: ca hát, nhảy múa và diễn xuất. Đây thực sự là thử thách không chỉ với các bé mà còn với cả diễn viên chuyên nghiệp luôn.
Nhưng mà nỗi lo ấy đã được xóa tan hoàn toàn sau đêm ra mắt đầu tháng 10 với rạp kín không một chỗ trống và vỡ òa trong phấn khích khi các diễn viên nhí đã chinh phục trọn vẹn khán giả bằng màn trình diễn tự tin và đầy bản lĩnh của mình.
Vở diễn đã để lại dấu ấn cực mạnh với khán giả và liên tục nhận về những phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn truyền thông. Sân khấu hoành tráng, nội dung sâu sắc và cách thể hiện công phu, bài bản của vở diễn đã tạo nên cơn sốt vé thực sự tại cả TPHCM lẫn Hà Nội.
Thông điệp chạm đến trái tim gia đình Việt
Vượt xa khỏi khuôn khổ một vở nhạc kịch giải trí thuần túy, "Bé Chịu Chơi" còn mang thông điệp sâu sắc và nhân văn nhưng cũng cực kỳ thời sự dành cho gia đình Việt. Những năm gần đây, trẻ em đang phải gồng gánh quá nhiều kỳ vọng và lịch trình dày đặc mà gần như không còn những giờ phút vui chơi giải trí đúng nghĩa nữa. Vở kịch như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng cho các bậc phụ huynh để cùng chung tay trả lại cho con tuổi thơ hồn nhiên, khi các em được thỏa sức vui chơi bên bạn bè.
Chị Thu An, 35 tuổi, chia sẻ: "Xem kịch mà như thấy chính mình trong nhân vật mẹ Chuẩn của chị Cát Tường. Con của mình cũng phải chạy "sô" để đi học biết bao nhiêu lớp lớn nhỏ, vẫn biết thay đổi ngày một ngày hai không thể dễ dàng nhưng mình và ba bé sẽ cố gắng dành thêm thời gian để cả nhà cùng đi chơi và tham gia những hoạt động bổ ích, đúng với lứa tuổi của con".
Đồng tình với ý kiến trên, chị Minh Hạnh, 40 tuổi, cho biết "Chúng ta thường muốn biến con cái trở thành bản sao của mình mà ít khi lắng nghe các con mong muốn điều gì. Trong kịch là đời, từ đó tôi mới thấy mình cũng phần nào chưa đúng khi đặt lên vai con những kỳ vọng, mong mỏi của người lớn. Con trẻ thì vẫn cứ là con trẻ thôi, cứ cho bé phát triển và vui đùa, bậc làm cha làm mẹ như chúng ta chỉ nên đồng hành và dìu dắt con thôi, còn hãy để con tự lựa chọn con đường để bước đi".
Khép lại hành trình lắng đọng sau 14 suất diễn, ngoài những tiếng cười vui tươi và thư giãn cho các em nhỏ cùng gia đình, còn là bài học, thông điệp đơn giản nhưng đủ làm day dứt lòng mỗi bậc cha mẹ. Rõ ràng là nhận thức cho trẻ chơi thôi vẫn chưa đủ. Để con mình phát triển toàn diện, các bậc phụ huynh còn phải định hướng cho con cách chơi đúng! Đó mới là điều đáng để các bậc cha mẹ suy ngẫm sau khi tấm màn nhung của "Bé chịu chơi" khép lại.
Nguồn: kenh14.vn