Chỉ vì nhắc nhở hàng xóm đừng xây lung tung trên vỉa hè thôi mà hai mẹ con bị một người đàn ông chém trọng thương luôn các bạn ơi
Ngày 8/3, Công an TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang tạm giữ đối tượng Tường để điều tra sâu hơn vụ án cố ý gây thương tích này. Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1953, ngụ Bình Dương), vào trưa ngày 2/3, bà thấy Tường đang xây dựng bếp trên vỉa hè để bán bánh canh bên đường Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương. Thấy vậy bà đến nhắc nhở cho.
Ai ngờ chuyện nhắc nhở lại dẫn đến mâu thuẫn và cự cãi giữa bà Loan và Tường. Anh Lý Minh Tuấn (SN 1995, con bà Loan) cũng có mặt ở đó lúc này. Khi thấy Tường cầm cây xà ben lên, anh Tuấn sợ bị đánh nên bỏ chạy ngay. Nhưng mà chưa chạy được bao xa thì anh Tuấn té xuống đường và bị Tường dùng xà ben đánh liên tục vào mặt, cơ thể
Thấy con bị đánh, bà Loan chạy lại can ngăn thì cũng bị Tường dùng dao cắt thịt chém luôn gây thương tích trên cơ thể. Sau đó Tường bị người dân xung quanh khống chế lại và đưa đến công an phường Phú Hòa cùng với hung khí gây án.
Nguồn: kenh14.vn