Nhắc bán hàng đừng xả rác, cô lao công Đà Lạt bị "phản dame" cực mạnh: Không rác thì lấy việc đâu mà làm!

561f5c4787ab3e835bec.jpg


Chị lao công tâm sự: "Khi tôi nhắc nhở các chị bán hàng và du khách sau khi ăn uống xin đừng vứt rác bừa bãi thì họ đáp trả lại: Chúng tôi không xả rác thì lấy việc đâu các cô làm!" - Trời ơi, nghe mà thấy hết hồn luôn á!

Dịp lễ 2/9 năm nay kéo dài 3 ngày liên tục, và Đà Lạt lại một lần nữa trở thành địa điểm "hot hit" được hội đi chơi check-in rầm rộ lựa chọn.

Sáng 2/9, lượng du khách đổ về trung tâm thành phố đông nghịt, may là chưa đến mức tắc đường như mấy lần trước (còn đó chứ!).

Nhưng mà... các điểm nổi tiếng như chợ Đà Lạt, công viên Yersin, quảng trường Lâm Viên,... suốt ngày lẫn đêm đã biến thành "bãi rác khổng lồ" luôn rồi. Trên bãi cỏ, vỉa hè... thùng rác đặt ngay bên cạnh mà vẫn không đủ chứa lượng rác khủng khiếp này! ️

9139fc8996ce939a7f54.jpg


3f37d91b00fc32a6121f.jpg


62320b1273a6471babf8.jpg


Sau khi chợ đêm Đà Lạt tối 2/9 khép lại, các cô lao công phải vật lộn với núi rác khổng lồ do người dân và du khách để lại. Dù đã nhắc nhở nhiều lần về việc đừng vứt rác lung tung, nhưng đống rác cao hơn người vẫn nằm đó chờ các cô dọn. Thương quá đi!

"Vào dịp lễ du khách rất đông nên lượng rác cũng tăng lên, chúng tôi làm việc vất vả hơn bình thường nhưng chuyện này cũng quen rồi. Nhiều khi chúng tôi cũng cảm thấy bất lực vì dọn hết chỗ này thì chỗ khác lại ngập ngụa vỏ lon, túi ni lông,...

Nhiều lần có nhắc nhở các chị bán hàng và du khách sau khi ăn uống xin đừng vứt rác bừa bãi thì họ đáp trả lại: Chúng tôi không xả rác thì lấy việc đâu các cô làm!", một cô lao công chia sẻ. (Câu này nghe xong chỉ muốn... )

b402087d108767ae2556.jpg


0efdb9b86fd21cac2d41.jpg


0dc1bb35e0eac223b337.jpg


6011f115b158a038b6f5.jpg




Thùng rác to như vậy cũng không đủ chứa những thứ mà mọi người "tiện tay" vứt ra! Có lẽ ý thức về môi trường của một số người vẫn còn... cần được nâng cấp lắm đây!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top