Vụ này mà gọi là "trò bẩn" là ít nhé các bạn ơi! Mua vé nhà xe chỉ nhận tiền cọc mà không chịu nói rõ giá. Đợi tới lúc lên xe rồi thì "ăn chắc mặc bả", hét giá tăng gấp 2-3 lần khiến hành khách phải ngậm ngùi chấp nhận
Hầu hết hành khách đi tuyến TP.HCM - Bình Định tại bến xe 391 Đinh Bộ Lĩnh (Q. Bình Thạnh, TP.HCM) mà không biết giá vé sẽ bị "chặt chém" bao nhiêu nha các bạn!
Lúc 2h sáng ngày 6-2, team mình đã có mặt tại bến xe 391 đường Đinh Bộ Lĩnh (Q. Bình Thạnh, TP.HCM). Bến xe này nằm đối diện Bến xe miền Đông, hầu hết xe đậu đều chạy tuyến TP.HCM - Bình Định.
Nhiều người ngồi chờ, trong đó có anh Lê Đức Thanh (H.Tuy Phước, Bình Định) cùng hai con với đồ đạc lỉnh kỉnh. Anh cho biết làm công nhân nên nghỉ muộn, tận 28 tết mới về được.
Câu chuyện của anh khá drama nè: Gọi điện đặt vé cho cả nhà từ 2 tháng trước. Lúc đặt vé nhà xe nói không cần cọc, cứ đến ngày đi lên xe và được báo giá. Nhưng trước ngày đi 1 ngày, nhà xe thông báo 3h sáng xuất bến, còn giá vé? Phải lên xe mới biết chứ đâu
Plot twist: Hai người em ruột anh Thanh đặt vé cùng đợt nhưng về ngày 24 tết, nhà xe này đã lấy 700.000 đồng, trong khi giá bình thường chỉ 250.000 đồng thôi nha! Gấp gần 3 lần luôn á!
Cả nhà anh lên xe ngày 28 tết, biết giá vé sẽ tăng nhưng vẫn phải về bởi các xe khác cũng bán vé theo kiểu "gài bẫy" vậy rồi.
Anh Thanh chia sẻ lý do tại sao lại chọn mua vé ngoài: Năm trước anh cũng xếp hàng mua vé ở Bến xe miền Đông từ 23h đêm đến sáng sớm hôm sau nhưng không mua được. Năm nay sợ quá nên phải đặt vé ngoài, dù đắt nhưng chắc chắn có giường nằm. "Giờ phải cắn răng chịu thôi chứ mấy ngày tết lấy đâu ra xe về nữa", anh Thanh thở dài
Cũng như anh Thanh, hành khách chờ lên xe tại bến xe 391 Đinh Bộ Lĩnh đều cho biết các chủ xe đều nhận cọc, đến giờ khách nằm lên xe rồi mới "hét" giá. Bị gài vào thế đã rồi nên họ phải cắn răng nộp tiền, không thì xuống xe ở lại thôi
Hai vợ chồng anh Nguyễn Hoàng N. (Tuy Phước, Bình Định) cùng em gái và hai con từ Bình Dương cũng lụi cụi 2h sáng xuống bến xe. Anh N. cho hay 5 năm không về quê nên không biết giá. Hôm lên đặt vé tại nhà xe Đệ Nhất, nhân viên bán vé chỉ thu 300 nghìn đặt cọc cho 3 vé, còn giá vé? Thông báo khi xe chạy nhé!
Đến giờ lên xe anh N. cẩn thận hỏi lại giá vé nhưng nhà xe nhất quyết không trả lời, chỉ nói lên xe rồi sẽ biết. Cả nhà anh N. lên xe với gương mặt đầy lo lắng không biết giá cả thế nào
Dậy đi từ 2h sáng, khách ngủ gục ngay giữa bến xe vì mệt quá trời!
Nguồn: kenh14.vn