Choáng váng với cảnh tượng drama thật sự diễn ra tại Ấn Độ khi một nhóm bác sĩ quyết định... mang tử thi ra ngoài đường để khám nghiệm vì lý do không thể nào ngờ tới
Sự việc như phim kinh dị này xảy ra tại một bệnh viện ở huyện Narsinghpur, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ nha các bạn.
Và vì khám nghiệm ngay sát khu vực sân sinh hoạt chung + sát đường luôn nên người dân qua đường ai cũng phải "đứng hình" hết Hình ảnh này khá là shock đó!
Ông Anil Gupta, một cư dân 50 tuổi trong khu vực đã dùng điện thoại quay lại để làm bằng chứng về cảnh tượng mình vừa chứng kiến luôn.
"Cảnh đó thật sự đáng sợ. Lúc tiến lại gần, tôi thực sự bị choáng khi thấy thi thể của một cô gái trẻ vừa mới tử vong do bị điện giật. Họ làm vậy để kết luận nguyên nhân tử vong trước khi trả nạn nhân về cho gia đình lo hậu sự", ông Gupta kể lại.
Plot twist là đội ngũ bác sĩ giải thích do có một con bò đi lạc vào chết ngay trong nhà xác, gây mùi hôi kinh khủng nên tạm thời không dùng được Nhưng dù sao thì ông Gupta vẫn không thể nào chấp nhận được việc này!
Khi báo chí hỏi thẳng, bác sĩ Durga Prasad Panthi – đại diện bệnh viện đành phải lên tiếng: "Do không khóa cửa cẩn thận và thiếu người canh nên khu nhà xác bị một chú bò đi lạc vào và chết bên trong luôn.
Tuy đã phát hiện và chuyển đi ngay nhưng mùi hôi thối vẫn còn ám suốt 5 ngày liền mà chưa có cách nào xử lý được
Vì vậy, chúng tôi báo cáo với chính quyền địa phương và họ cho phép khám nghiệm tử thi bên ngoài bệnh viện cho đến khi làm xong việc tẩy uế".
Tuy nhiên, đại diện chính quyền địa phương ông Rajender Rai lại phủ nhận ngay: "Chúng tôi không hề biết gì cho đến khi nhận thông tin từ báo chí. Cáo buộc chính quyền cho phép bệnh viện làm vậy là hoàn toàn sai sự thật nhé!"
Hiện sự việc đã được báo cáo lên cấp trên và tất cả những người liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm nghiêm túc đó các bạn!
Nguồn: soha.vn