Nhà vệ sinh công cộng ở trung tâm Sài Gòn biến mất rồi lại xuất hiện: Drama gì đây?

Một nhà vệ sinh công cộng ở trung tâm TP HCM bỗng nhiên "bay màu" rồi lại xuất hiện ở vị trí khác, nghe mà rối não không à?

e02d2cc21d40593b0e1f.jpg


Liên quan đến vụ "xác minh thông tin một nhà vệ sinh công cộng biến mất ở trung tâm TP HCM", tính đến ngày 19-11, UBND và Công an phường Sài Gọn vẫn đang tiếp tục làm rõ chuyện gì đang xảy ra.

Flashback lại một chút nhé! Ngày 12-11, sếp một doanh nghiệp có trụ sở ở phường Xuân Hòa đã tới Công an phường Sài Gòn trình báo về việc một nhà vệ sinh công cộng vừa "bốc hơi" không cánh mà bay.

Theo lời chủ doanh nghiệp thì vào tháng 5-2023, công ty được UBND TP HCM cho phép đầu tư lắp đặt một nhà vệ sinh công cộng miễn phí kèm ki-ốt, trị giá khoảng 500 triệu đồng luôn nha, tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn.

Đến sáng 11-11, cái nhà vệ sinh công cộng này biến mất luôn, kèm theo tủ đá, tủ đông và thiết bị pha chế nước giải khát. Vị trí cũ thì bị rào chắn lại, có một nhóm người đang thi công ầm ầm.

Sau khi doanh nghiệp phản ánh thì nhà vệ sinh công cộng xuất hiện trở lại gần vị trí cũ. Plot twist chưa?

Qua xác minh thì ra là vào ngày 31-10, doanh nghiệp này được UBND phường Sài Gòn mời họp do nhận được công văn của Trung tâm Phát triển quỹ đất. Nội dung đề nghị thông báo đến doanh nghiệp di dời nhà vệ sinh công cộng.

Theo đại diện phường Sài Gòn thì nhà vệ sinh công cộng này được thành phố cho thí điểm lắp đặt tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng. Khi thành phố yêu cầu thì doanh nghiệp phải di dời, đơn giản vậy thôi.

Trong khi đó, phía doanh nghiệp lại cho rằng họ đang có phương án di dời nhà vệ sinh công cộng và sẽ thông báo đến UBND phường.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top