Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chính thức lên tiếng về chuyện sách nói lậu tràn lan, fan mừng rơn vì "Mắt Biếc" có bản quyền chuẩn chỉnh

0cb63a8ccccc9a21099a.webp


Chú Nguyễn Nhật Ánh vừa mang đến cú plot twist cực mạnh cho hội mê đọc sách khi chính thức đưa toàn bộ tác phẩm của mình lên app sách nói có bản quyền rồi nè! Không những thế, chú còn lên tiếng thẳng thắn về vấn nạn "sách nói lậu" đang tràn lan trên mạng.

Đặc biệt phải kể đến dự án "Mắt Biếc" phiên bản sách nói với giọng đọc của Phạm Đình Thái Ngân - chính là bạn đã lồng tiếng cho nhân vật Ngạn trong phim điện ảnh trăm tỷ đó. Nghe xong chắc nhiều người lại muốn khóc như mưa rồi đây

6a0de3f3cf0dab12f168.jpg


8777971c848d31d0626d.jpg


Ai mà chẳng biết chú Nguyễn Nhật Ánh sở hữu kho tàng tác phẩm đỉnh của chóp như "Tôi là Bêtô", "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ", "Đi qua hoa cúc", "Mắt biếc", "Bồ câu không đưa thư", "Cô gái đến từ hôm qua", "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"... Fan của chú thì đông vô kể luôn á! Giờ với sự bùng nổ của thị trường sách nói bản quyền tại Việt Nam, việc chú quyết định phát hành độc quyền tất cả sách của mình trên app chính chủ thực sự là tin vui cực kỳ với hội nghiện sách ✨

Nhưng mà thực tế đáng buồn là nếu search "sách nói Nguyễn Nhật Ánh" trên mạng, sẽ ra cả mấy trăm nghìn kết quả nhưng hầu như toàn là... lậu không bản quyền cả! Điều này vừa khiến tác giả mất tiền bản quyền, vừa làm giảm chất lượng trải nghiệm của người nghe nữa.

389ee58ba5d379034331.jpg


Chú Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ: "Là một tác giả sách, tôi quan tâm nhiều đến vấn đề bản quyền. Nhất là khi sự phát triển của việc nghe 'sách nói' từ mọi người, tôi nhận thấy đây là điều cần thiết để mang đến trải nghiệm mới cho những ai yêu tác phẩm của mình".

Theo khảo sát của We Are Social, thị trường Việt Nam hiện có gần 30 triệu người có thói quen nghe audio contents (sách nói, podcast, radio) qua mạng luôn đó! Con số khủng phết nhỉ?

Chú còn bày tỏ thêm: "Với tư cách một công dân và một người viết sách, tôi rất băn khoăn về vấn đề bản quyền, cả đối với 'sách nói', sách điện tử và đặc biệt là sách giấy. Tôi đã nhiều lần lên tiếng vì vấn nạn này rồi. Tôi rất ủng hộ những hành động quyết liệt bảo vệ bản quyền sách nói. Điều này thúc đẩy thị trường sách phát triển theo hướng minh bạch hơn, tạo ý thức văn minh cho độc giả". Chú nói thẳng luôn không vòng vo gì hết!

307c00a6e13f197779f8.jpg


2f9ddf7e3dcfa57cdbfe.jpg


Còn về dự án "Mắt Biếc" sách nói, Phạm Đình Thái Ngân hào hứng chia sẻ: "Khi lồng tiếng cho Ngạn trong phim điện ảnh chuyển thể từ tác phẩm của chú Ánh đã là một điều rất tuyệt vời với Ngân. Còn giờ, Ngân lại vinh dự được thu sách nói Mắt Biếc nữa. Đó vừa là trải nghiệm mới, vừa là áp lực. Ngân hy vọng sẽ truyền tải đúng tinh thần của quyển sách nổi tiếng này đến mọi người".

Đây là lần đầu tiên Thái Ngân thử sức với việc thu sách nói nên bạn ấy chuẩn bị rất kỹ càng, đọc lại "Mắt Biếc" nhiều lần trước khi bước vào phòng thu. Dù đã làm quen với việc lồng tiếng phim nhưng đến lúc thu sách, Thái Ngân vẫn hồi hộp và phải tập trung cao độ để có được bản thu hoàn hảo nhất. Còn chú Nguyễn Nhật Ánh thì rất bất ngờ và thích thú với ý tưởng này luôn! ️

dbf89dab2536d2ff0783.jpg


272ce9ab655cbc2becab.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top