MiuBoy7350
New member
Lyrics bài "Có chàng trai viết lên cây" bị nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch chế lại theo kiểu nhạy cảm khiến netizen nổi giận sôi sùng sục luôn á!
Phim "Mắt Biếc" đang là cái tên hot nhất nhì lúc này, từ poster đến OST rồi quote phim đều được mọi người share rần rần trên MXH. Chế cháo thì cũng bình thường thôi, ai chẳng thích vui vẻ chút đúng không nàoooo?
Nhưng mà gần đây, nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch đã khiến dân tình "té ngửa" khi chế lời ca khúc "Có chàng trai viết lên cây" theo kiểu... hơi tục tĩu. Hai câu hát ngọt ngào "Có chàng trai viết lên cây, lời yêu thương cô gái ấy" bị biến tấu thành: "Có chàng trai * bên cây, cành cây đâm vô * "
Dân mạng lập tức lên tiếng là vì anh là nhà văn, lại có ảnh hưởng trên mạng nên phải cẩn thận với câu chữ chứ. Nhất là khi đây là sản phẩm của nghệ sỹ khác cơ mà! Việc chế status kiểu này (hoặc share từ đâu đó) có thể coi là thiếu respect Phan Mạnh Quỳnh - tác giả bài hát luôn đó.
Không những thế, netizen còn bức xúc hơn khi góp ý thì bị Nguyễn Ngọc Thạch... xúc phạm rồi block tay đôi luôn. Ơ kìa???
Dưới đây là một vài comment của dân mạng:
• Cứ ngỡ chế cháo là hài hước, ai dè thành kém duyên mất rồi
• Nhà văn mà sao lại thích lấy câu chữ người khác ra chế bừa bãi vậy trời?
• Chế cho vui thì okela chứ đừng biến lyric của người khác thành câu đùa kiểu này chứ anh ơi
• Trước giờ style của Thạch là hài hước kiểu suồng sã thật. Nhưng mà tự viết thì không sao, chứ chế lời của nghệ sỹ khác thì hơi ô kê rồi đó!
Nguồn: kenh14.vn