Nhà văn Hoàng Anh Tú gây sốt MXH: Tết này, đừng mừng tuổi con tôi kiểu đó!

FanNgoan7785

New member
1f8ab005f3311ee356ce.jpg


"Mừng tuổi bao nhiêu cũng thành vấn đề. Mừng nhiều thì đau ví người mừng mà có khi cũng khiến cha mẹ trẻ được mừng cũng méo mặt 'trả nợ'. Mừng ít thì gặp quả các cháu vô tư lại bĩu môi, cha mẹ vô duyên lại khinh khỉnh ra mặt" - câu nói này đang khiến hội phụ huynh phải gật gù liên tục đấy!

Nói về truyền thống lì xì ngày Tết, ai cũng biết đây là nét đẹp văn hóa được truyền từ đời này sang đời khác. Những phong bao đỏ tươi cùng lời chúc ngọt ngào chính là cách để mọi người gửi gắm những điều may mắn, bình an cho năm mới.

Thế nhưng, thời đại càng phát triển thì việc lì xì càng... drama Câu hỏi "lì xì bao nhiêu cho vừa" đã trở thành nỗi ám ảnh của không ít người mỗi độ Tết đến xuân về.

Và giữa không khí nóng bỏng đó, nhà văn Hoàng Anh Tú vừa thả một bài viết gây bão mang tên "Tết này, đừng... mừng tuổi con tôi kiểu đó!" trên trang cá nhân. Nội dung tâm huyết đến mức nhiều bố mẹ phải share rần rần!

52a830bedea312dc3024.jpg


"Tết đến, chuyện mừng tuổi luôn luôn trở thành điểm nóng của các cha mẹ chứ chẳng phải là của các con.

Năm nào chuyện mừng tuổi và những biến tướng của mừng tuổi cũng làm đau đầu các bậc cha mẹ. Mừng tuổi bao nhiêu cũng thành vấn đề. Mừng nhiều thì đau ví người mừng mà có khi cũng khiến cha mẹ trẻ được mừng cũng méo mặt 'trả nợ'.

Mừng ít thì gặp quả các cháu vô tư lại bĩu môi, cha mẹ vô duyên lại khinh khỉnh ra mặt. Từ bao giờ, chuyện mừng tuổi trở thành kiếp nạn của nhiều bậc làm cha làm mẹ như thế không biết. Nhưng mừng tuổi vẫn cứ phải mừng tuổi thôi, Tết mà!"

Vậy mừng tuổi trẻ con bao nhiêu là đủ?

Theo nhà văn Hoàng Anh Tú, ai cũng hiểu mừng tuổi là để lấy may, tặng nhau chút lộc đầu xuân thôi chứ đâu phải kiểu "hối lộ" hay "rải tiền" gì đâu nhé!

"Quan điểm của tôi mừng tuổi bằng một bữa sáng của con trẻ tuổi đó. Hoặc cũng có thể nhiều hơn, bằng mua một món đồ chơi, một cuốn sách hay một khoản nho nhỏ đủ tích lũy cho trẻ.

Tuỳ mức độ thân sơ mà nhiều ít. Tôi cũng không cho rằng lấy may mà mừng 5.000 - 10.000 đồng, vì điều đó thật sự mang tính hình thức hơi quá" - anh chia sẻ thẳng thắn.

Ngoài ra, anh còn nhấn mạnh việc nên mừng bằng tiền mới, chứ đừng lấy mấy tờ nhăn nhúm, cũ nát ra tặng các bé. "Tôi hơi duy mỹ khi nghĩ về những thứ tinh khôi, tươi mới dành tặng nhau ngày xuân. Nó cũng là sự trân trọng của người lớn dành cho trẻ" - chí phải luôn! ✨

Điểm nhấn quan trọng nhất? "Mừng tuổi bao nhiêu không quan trọng bằng mừng tuổi thế nào, lời chúc cho con trẻ quan trọng nhiều hơn số tiền". Thay vì chúc kiểu template "hay ăn chóng lớn, ngoan trò giỏi", hãy để tâm và gửi những lời chúc thật lòng đến các bé nhé!

Làm gì với số tiền mừng tuổi?

Đây chính là thời điểm vàng để dạy con về quản lý tài chính đấy các bác ơi! Thay vì tịch thu tiền của con (khiến các bé buồn và có thể... giấu tiền sau này), hãy biến đây thành cơ hội giáo dục:

• Dạy con tiết kiệm bằng cách nhét lợn
• Mở sổ tiết kiệm cho con, giải thích về lãi suất
• Hoặc tự làm "ngân hàng" cho con luôn!

"Trẻ em ở nhiều nước đều được dạy về IQ Tài Chính ngay từ bé, cha mẹ Việt đừng lúc nào cũng coi tiền bạc là nguồn gốc của tội lỗi" - anh Hoàng Anh Tú nói đúng quá đi mất!

Nếu từ nhỏ các bé đã biết cách tích lũy và chi tiêu hợp lý, chắc chắn lớn lên sẽ không bị "cháy túi" hay loay hoay với việc quản lý tài chính đâu.

03785fee88b49b3e4651.jpg


Và quan trọng nhất - dạy con cách nhận tiền mừng tuổi!

Đây là điều cực kỳ quan trọng mà nhiều bố mẹ quên mất: Dạy con biết trân trọng!

"Đừng để khi trẻ vô tư bĩu môi chê tiền mừng tuổi ít hay vô tư khoe người này mừng nhiều người kia mừng ít hoặc chính những đứa trẻ với nhau đem số tiền mừng tuổi ra so kè hơn kém" - cái này nghe đau lắm đúng không nè?

Hãy dạy con:
• Hiểu ý nghĩa của việc mừng tuổi
• Trân trọng tấm lòng của người tặng
• Biết nói cảm ơn với mọi điều nhỏ bé
• Hiểu rằng giá trị con người không đo bằng tiền
• Cách ứng xử lịch sự, không tổn thương người khác

"Đây cũng là điều cần dạy con mỗi ngày chứ không chỉ là mỗi dịp Tết tới" - reminder xịn đây rồi các bậc phụ huynh ơi! ‍‍‍

Fun fact: "Lì xì" được phiên âm từ "lợi thị" trong tiếng Trung, nghĩa là được lợi, được tiền, được may mắn đó nha. Vậy nên bản chất của nó là mang lại điều tốt lành chứ không phải để... khoe hay so đo gì cả!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top