Nhà văn Anh Khang: "Thả thính" 9 năm, cuối cùng chân ái chính là fan đọc sách

4d1161a515cc280b7f04.webp


"Nghe đồn bạn là độc giả yêu sách, thì trùng hợp thay, Khang đang là độc thân yêu các bạn" - Câu thính ngọt lịm này chính là "chiêu" mà nhà văn Anh Khang dành tặng hội mê đọc sách đây!

"Thả thính" tìm chân ái, ai ngờ chân ái là fan

Quách Lê Anh Khang - cái tên đã quá quen thuộc với hội Gen Z mê văn chương rồi đúng không nào? Những cuốn sách của anh toàn về hoài niệm, buồn man mác với chuyện tình yêu tan vỡ, chia ly khiến bao trái tim đau nhói

Nhưng mà plot twist đây rồi! Lần này chàng nhà văn quyết định "cất" nỗi buồn đi để ra mắt cuốn sách thứ 9 với cái tên siêu lầy: "Thả thính chân kinh". Nghe tên đã thấy vui rồi nha! ✨

9530a59a63b83a233c48.jpg


Giải thích về sự chuyển mình này, Anh Khang tâm sự: "Nỗi buồn giống như một vòng tròn, và Khang đã quay quanh cái vòng tròn ấy suốt 8 năm qua với những thăng trầm, ưu ái, thương hờn, mến giận của tình cảm. Thành ra, Khang quyết định phải tái tạo lại cảm xúc của mình bằng cách viết mới hơn, vui tươi và lạc quan hơn sau từng ấy năm đi gieo nỗi buồn cho người đọc".

Tuy là "ông hoàng nỗi buồn" nhưng kho "thính" của Anh Khang lại khủng vô đối luôn á! Anh chia sẻ suốt gần 10 năm cứ mải mê nhớ người cũ, chẳng có thời gian "thả thính" ai mới, nên giờ thừa cả đống cảm xúc và câu thính ngọt lịm để xài

Lấy cảm hứng từ chuyện Đường Tăng trải qua 81 kiếp nạn mới thỉnh được chân kinh, phần đầu cuốn sách có tận 81 câu thả thính đủ màu đủ vị. Tác giả "Buồn làm sao buông" hi vọng sau khi hết "thính" là lúc các bạn đọc "câu" được chân ái cho riêng mình luôn!

922c49dc6f86be9ae0cf.jpg


Còn nếu sau cả đống "thính" mà vẫn FA thì sao? Đừng lo, Anh Khang còn chuẩn bị 81 lần đau lòng, lận đận ở phần sau để cùng bạn đọc suy ngẫm nè!

Anh muốn gửi gắm: "Tất cả chúng ta, ai rồi cũng sẽ hạnh phúc. Khang hy vọng những người đọc sách của mình sẽ có một cái kết thật sự viên mãn. Bởi sau tất cả những lận đận, đau lòng và buồn bã trong trang sách của Khang, điều mà mình mong muốn nhất, đó là chương sách kế tiếp sẽ do chính các bạn viết nên. Và đấy sẽ là một chương sách thật sự hạnh phúc và yên vui". Nghe mà xúc động quá trời!

Chân ái thực sự là hội yêu sách đây rồi!

Suốt 9 năm cày cuốc với nghiệp viết lách, Anh Khang siêu hạnh phúc khi được sống với đam mê văn chương. Nhưng điều khiến anh "sướng rơn" hơn cả chính là tình cảm của fan dành cho mình!

dea63bff9e06bdc15dbc.jpg


Tác giả "Thả thính chân kinh" tâm sự: "Thật sự, Khang muốn dành hai chữ "chân tình" cho tất cả những bạn bè yêu chữ của mình. Chính các bạn là những người đã đồng hành xuyên suốt với Khang trong gần 9 năm qua. Các bạn chính là những chân tình thật sự của Khang. Bởi chưa có ai yêu Khang bền bỉ và dài lâu như các bạn đã yêu những trang sách của Khang". Huhu nghe mà muốn khóc luôn á!

Kỷ niệm với fan thì nhiều không kể xiết. Có những bạn từ lúc mới thất tình lần đầu, đọc sách Anh Khang để "hóa giải" nỗi đau, giờ đã ổn định cuộc sống, có gia đình con cái mà vẫn "trung thành" với sách của anh. Respect!

Thậm chí có fan đang ở cữ không đến được buổi giao lưu, vẫn nhắn tin chúc mừng và xin lỗi tác giả. Wholesome quá đi mất!

db2948056b0b7526e6a8.jpg


Và dĩ nhiên là Anh Khang không quên "đáp lễ" bằng câu thính ngọt ngào: "Nghe đồn bạn là độc giả yêu sách, thì trùng hợp thay, Khang đang là độc thân yêu các bạn". Ơ kìa, tim em loạn nhịp rồi nè!

Vẫn FA nhưng chill lắm nha!

Đối với anh chàng nhà văn trẻ này, được làm công việc vừa là đam mê vừa là lối sống như viết lách đã là may mắn lắm rồi. Anh dùng chính những dòng chữ để tự chữa lành nỗi buồn của mình. Vậy nên dù "thính thơm" mà vẫn độc thân, Anh Khang không hề lo lắng mà rất thư thái luôn nha!

5ed01942568444258a7d.jpg


"Khang chỉ là một lữ khách rong ruổi nhiều năm "đi thỉnh chân tình". Trải qua vài "kiếp nạn tình cảm", mới nhận ra Khang không phải bạch mã hoàng tử trong lòng người mình thương, cũng chẳng phải Đường Tăng cưỡi ngựa trắng tới Tây Thiên rũ bỏ bụi trần. Cuối cùng, Khang chỉ tập thong dong với tất cả mọi chuyện, tự vui một mình, xem chuyện người đi hay ở đều là lẽ hợp tan thường tình. Khang bằng an và bằng lòng với lựa chọn hiện tại của bản thân".

Về dự định tương lai, Anh Khang đang cố gắng hoàn thành cuốn tiểu thuyết đầu tay - ước mơ lớn nhất trong sự nghiệp viết lách của anh đây!

Còn một tin hot nữa nè: Anh sẽ tham gia cuộc thi dẫn chương trình "Én vàng" phiên bản nghệ sĩ, sẽ lên sóng HTV vào tháng 8/2020. Anh hi vọng công việc mới này sẽ mang đến thêm cảm hứng cho những cuốn sách tiếp theo!

Profile của "ông hoàng thính văn học":

Nhà văn Anh Khang (Quách Lê Anh Khang) tốt nghiệp Báo chí và Truyền thông trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.

Năm 2012, anh ra mắt cuốn sách đầu tay "Ngày trôi về phía cũ". Chỉ một năm sau, cuốn sách đã bán được hơn 20.000 bản và Anh Khang trở thành cái tên hot trong làng văn học giới trẻ!

Những cuốn sách tiếp theo của anh gồm: Đường hai ngả, người thương thành xa lạ; Buồn làm sao buông; Đi đâu cũng nhớ Sài Gòn và… Em; Thương mấy cũng là người dưng; Trời vẫn còn xanh, Em vẫn còn Anh; Người xưa đã quên ngày xưa; Những năm tháng đó có tôi yêu người; Thả thính chân kinh.

6d2951cdb7992b92d466.jpg


12b45760f20ea3b0a760.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top