Nghe vô lý nhưng có thật luôn nha mọi người ơi! Nhà tù Comodoro Rivadavia ở miền Nam Argentina vừa phải đóng cửa vì lý do cực kỳ drama: thiếu nhà vệ sinh Và giải pháp? Thả tạm tất cả phạm nhân về nhà chứ sao!
Theo báo chí địa phương, đám phạm nhân đã khiếu nại liên tục với nhà chức trách, nói rằng sức khỏe của họ đang bị đe dọa nghiêm trọng vì thiếu toilet. Ai ngờ được đúng không nè?
Các luật sư đã kiến nghị xin cho phạm nhân về nhà khoảng một tuần và được chấp thuận luôn. Trong thời gian này, nhà tù sẽ sửa chữa nhà vệ sinh và buồng tắm bị hỏng.
Plot twist là trong số người được thả có cả những tên bị kết tội "trộm cướp, giết người" nữa đó các bạn ơi Báo Clarin xác nhận luôn rồi. Và đây không phải lần đầu tiên phạm nhân ở đây phải về nhà vài ngày đâu nha.
Hồi tháng 7/2017, biện pháp tương tự cũng được áp dụng do rò rỉ khí gas. Khoảng hai tháng sau, hệ thống điện của nhà tù này lại hỏng hóc nữa. Như vậy thì nhà tù hay resort đây?
Khi nhà tù trở thành nơi nguy hiểm nhất thế giới
Thực tế đau lòng là cũng như các quốc gia châu Mỹ Latin khác, nhà tù ở Argentina thường quá tải, dẫn đến nạn bạo hành, trộm cướp tấn công quản giáo tràn lan.
Trang girabsas.com đưa tin người mẫu kiêm nhà hoạt động bảo vệ môi trường Joanna Birriel đã bỏ mạng khi đến gặp tù nhân của nhà tù Guatemala Pavon, Argentina.
Joanna Birriel (24 tuổi) đã qua đời khi đến gặp tù nhân vào đúng thời điểm nhà tù Guatemala Pavon xảy ra bạo loạn khủng khiếp. Cô đến đây để gặp tù nhân Byron Lima Oliva theo lịch trình thăm nuôi mỗi tháng một lần, tờ La Nacion cho biết thêm.
Vụ bạo loạn này làm tổng cộng 13 người chết, trong đó có cả tù nhân sừng sỏ khét tiếng nhất của Argentina là cựu đại úy Byron Lima Oliva - người đã thụ án 17 năm vì tội sát hại linh mục Guatemala năm 1998 và nhà hoạt động nhân quyền Juan Gerardi.
Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân cuộc nổi loạn có thể vì đấu đá phân chia lại khu vực ảnh hưởng của các "đại ca" trong nhà tù. Drama quá mức!
Vụ cháy kinh hoàng: 32 mạng người không qua khỏi
Cách đây hai năm, một vụ cháy xảy ra trong một vụ nổi loạn tại nhà tù ở Magdalena, phía đông nam Thủ đô Buenos Aires của Argentina làm ít nhất 32 tù nhân thiệt mạng và sáu quản giáo bị thương
Truyền hình Argentina TN đưa tin, các tù nhân bắt đầu nổi loạn sau khi quan chức nhà tù bác bỏ yêu cầu của tù nhân đề nghị kéo dài thời gian thăm nuôi nhân Ngày của mẹ. Có khoảng 200 tù nhân trong số 1.700 người đã tham gia nổi loạn.
Theo TN, ngọn lửa bùng phát dữ dội khắp nhà tù sau khi một số tù nhân đốt cháy chăn chiếu và quần áo. Cảnh tượng thảm khốc vô cùng!
Trước đó, một vụ bạo loạn tương tự tại nhà tù Cordoba đã làm tám tù nhân thiệt mạng. BBC cho biết, bạo loạn và cháy thường xuyên xảy ra ở các nhà tù của Argentina.
Các nhà tù tại đây đã quá tải từ cuối thập kỷ trước và Argentina đã phải đối mặt với làn sóng tội phạm gia tăng sau khi nước này bị khủng hoảng kinh tế các năm trước.
Plot twist: 13 tù nhân trốn thoát ngay giữa ban ngày
Năm 2015, lãnh đạo hệ thống nhà tù ở Argentina đã từ chức sau khi 13 tù nhân trốn thoát khỏi một nhà tù được bảo vệ nghiêm ngặt ở nước này ngay giữa ban ngày. Trời ơi, giữa ban ngày luôn á!
Theo hãng AP, các tù nhân đã đào một đường hầm nhỏ thông ra sân của nhà tù Ezeiza, gần Buenos Aires. Từ đây chúng vượt thêm hai cánh cửa để trốn thoát. Như phim Hollywood vậy!
Các cơ quan chức năng cho biết, tù nhân vượt ngục có đồng bọn bên trong lẫn bên ngoài nhà tù giúp sức. Dụng cụ được chúng sử dụng để đào hầm vẫn chưa rõ.
Người đứng đầu hệ thống nhà tù Argentina Victor Hortel đã tuyên bố từ chức sau vụ việc. "Tôi là cấp quản lý có trách nhiệm cao nhất, vì vậy tôi xin nhận trách nhiệm và xin từ chức" - Argentina Independent dẫn lời ông Hortel nói.
Lãnh đạo nhà tù Ezeiza và 18 bảo vệ tại đây cũng bị đình chỉ và bị điều tra luôn.
Ông Hortel cho biết vụ việc xảy ra vào buổi chiều khi bọn tội phạm lợi dụng sự lộn xộn trong giờ thăm tù để trốn thoát. Hai tên đã bị tóm gần Camuelas sau đó và những tên khác đang bị cảnh sát truy lùng gắt gao.
Đường hầm được cho là chuẩn bị để phục vụ cho đào tẩu trong ít nhất hai ngày.
"Chúng đào một cái lỗ 44 x 22cm, vượt qua khối bê tông được gia cố dày 30cm. Bụi do đào hầm vẫn còn trong xà lim. Chúng đã vượt qua ba lớp bảo vệ vòng ngoài" - ông Hortel cho biết.
Nguồn: soha.vn