CrushTimNgoan
New member
Dân tình đang xôn xao về drama ở một trường cấp 3 tại Hóc Môn, TP HCM nè! Một bạn học sinh bị chấn thương trong giờ thể dục mà cách xử lý của nhà trường khiến netizen "ngứa mắt" vô cùng.
Từ ngày 17-3, story về một bạn học sinh Trường THPT Phan Văn Sáng bị tai nạn trong tiết thể dục đã viral khắp các group phụ huynh và học sinh TP HCM. Điều gây phẫn nộ nhất là thái độ "lạnh lùng" của nhà trường và giáo viên sau sự cố, trong khi gia đình bạn này đang gặp khó khăn lắm rồi
Chuyện gì đã xảy ra?
Theo bài post được chia sẻ rần rần, trong tiết học thể dục của thầy H., thầy bắt em gái của người đăng bài nhảy qua dây - một bài tập KHÔNG CÓ trong chương trình học luôn nha. Plot twist là không có nệm đỡ ở dưới và không cho lấy đà, trong khi bạn nữ này chỉ cao 1m53 thôi.
Lần đầu nhảy thì oke, nhưng lần 2 thầy nâng cao hơn và bắt nhảy tiếp. Kết quả? Bạn nhảy qua được nhưng tiếp đất sai tư thế, trật khớp gối và đứt dây chằng luôn. Gối bị lệch hẳn sang một bên, phải nhập viện 10 ngày
Trong thời gian nằm viện, việc học bị ảnh hưởng, gia đình phải nghỉ làm để chăm sóc. Thầy H. có lên thăm và cho 500.000 đồng cùng 2 lốc sữa. Còn thầy chủ nhiệm (thầy Đ.) thì... vô tâm total, không đến thăm, không nhắn tin, không gọi điện hỏi han gì hết.
Nhà trường lúc đầu tạm ứng 1 triệu tiền viện phí, sau đó phải năn nỉ mãi mới được 2 triệu nữa. Và từ đây... phủi tay mọi trách nhiệm luôn
Khi gia đình lên hỏi tại sao để con tập bài không có trong chương trình, không có nệm bảo vệ, hiệu trưởng chỉ đáp: "Đó là sự cố ngoài ý muốn, trường không gây ra". Hiện tại em phải mổ dây chằng, chi phí có thể lên đến vài chục triệu, mà trường chỉ hỗ trợ 3 triệu rồi... wash hands 
Nhà trường lên tiếng thế nào?
Trong biên bản làm việc ngày 18-3 giữa lãnh đạo Trường THPT Phan Văn Sáng, phụ huynh học sinh em H.M (bạn bị tai nạn) và các giáo viên liên quan, bà Lê Thị Thanh Thủy – Hiệu trưởng trường xác nhận có sự việc như mạng xã hội đưa, nhưng từ tháng 2-2025.
Theo bà hiệu trưởng, sau khi thấy bài đăng viral, ngày 18-3 trường đã mời phụ huynh vào làm việc ngay. Và plot twist: người đăng bài là anh ruột của bạn M., thông tin "chưa chính xác" (?!)
Cụ thể hơn: Ngày 14-2, mẹ của M. đã vào trường gặp hiệu trưởng và trình bày sự việc. Hiệu trưởng đề nghị gửi lại toàn bộ hồ sơ. Khi xảy ra sự cố, nhân viên y tế trường có sơ cứu và đưa em vào bệnh viện. Đến ngày 24-2, khi có đủ hồ sơ, trường hỗ trợ 3 triệu đồng chuyển khoản cho anh ruột em M.
Về chi phí mổ khoảng 25 triệu đồng, hiệu trưởng cam kết nhà trường sẽ hỗ trợ một phần, phần còn lại sẽ vận động mạnh thường quân.
Trong buổi làm việc ngày 18-3, phụ huynh đã khẳng định thầy Đ. có gọi điện hỏi thăm học sinh, còn thầy H. có đến bệnh viện thăm hỏi và lo cho em (khác hẳn với bài đăng ban đầu nhỉ? )
Thầy H. trình bày rằng đầu tiết có kiểm tra sức khỏe toàn bộ học sinh, 2 em xin không tập, còn lại tập bình thường. Thầy đã gửi lời xin lỗi đến phụ huynh và em M., đồng thời đến bệnh viện thăm học sinh. Tại buổi làm việc, thầy H. xin rút kinh nghiệm về sự cố này.
Về việc "không có trong chương trình học", bà Lê Thị Thanh Thủy giải thích: học sinh này học môn cầu lông, trước khi học phải có bài tập khởi động, và động tác nhảy qua dây là một trong các động tác khởi động cho học sinh.
Theo biên bản làm việc ngày 18-3, bà Lê Thị Thanh Thủy đã gửi lời xin lỗi đến gia đình, và gửi 7,6 triệu đồng hỗ trợ chi phí để học sinh được mổ ngay.
Nguồn: soha.vn
Từ ngày 17-3, story về một bạn học sinh Trường THPT Phan Văn Sáng bị tai nạn trong tiết thể dục đã viral khắp các group phụ huynh và học sinh TP HCM. Điều gây phẫn nộ nhất là thái độ "lạnh lùng" của nhà trường và giáo viên sau sự cố, trong khi gia đình bạn này đang gặp khó khăn lắm rồi
Chuyện gì đã xảy ra?
Theo bài post được chia sẻ rần rần, trong tiết học thể dục của thầy H., thầy bắt em gái của người đăng bài nhảy qua dây - một bài tập KHÔNG CÓ trong chương trình học luôn nha. Plot twist là không có nệm đỡ ở dưới và không cho lấy đà, trong khi bạn nữ này chỉ cao 1m53 thôi.
Lần đầu nhảy thì oke, nhưng lần 2 thầy nâng cao hơn và bắt nhảy tiếp. Kết quả? Bạn nhảy qua được nhưng tiếp đất sai tư thế, trật khớp gối và đứt dây chằng luôn. Gối bị lệch hẳn sang một bên, phải nhập viện 10 ngày
Trong thời gian nằm viện, việc học bị ảnh hưởng, gia đình phải nghỉ làm để chăm sóc. Thầy H. có lên thăm và cho 500.000 đồng cùng 2 lốc sữa. Còn thầy chủ nhiệm (thầy Đ.) thì... vô tâm total, không đến thăm, không nhắn tin, không gọi điện hỏi han gì hết.
Nhà trường lúc đầu tạm ứng 1 triệu tiền viện phí, sau đó phải năn nỉ mãi mới được 2 triệu nữa. Và từ đây... phủi tay mọi trách nhiệm luôn
Khi gia đình lên hỏi tại sao để con tập bài không có trong chương trình, không có nệm bảo vệ, hiệu trưởng chỉ đáp: "Đó là sự cố ngoài ý muốn, trường không gây ra". Hiện tại em phải mổ dây chằng, chi phí có thể lên đến vài chục triệu, mà trường chỉ hỗ trợ 3 triệu rồi... wash hands
Nhà trường lên tiếng thế nào?
Trong biên bản làm việc ngày 18-3 giữa lãnh đạo Trường THPT Phan Văn Sáng, phụ huynh học sinh em H.M (bạn bị tai nạn) và các giáo viên liên quan, bà Lê Thị Thanh Thủy – Hiệu trưởng trường xác nhận có sự việc như mạng xã hội đưa, nhưng từ tháng 2-2025.
Theo bà hiệu trưởng, sau khi thấy bài đăng viral, ngày 18-3 trường đã mời phụ huynh vào làm việc ngay. Và plot twist: người đăng bài là anh ruột của bạn M., thông tin "chưa chính xác" (?!)
Cụ thể hơn: Ngày 14-2, mẹ của M. đã vào trường gặp hiệu trưởng và trình bày sự việc. Hiệu trưởng đề nghị gửi lại toàn bộ hồ sơ. Khi xảy ra sự cố, nhân viên y tế trường có sơ cứu và đưa em vào bệnh viện. Đến ngày 24-2, khi có đủ hồ sơ, trường hỗ trợ 3 triệu đồng chuyển khoản cho anh ruột em M.
Về chi phí mổ khoảng 25 triệu đồng, hiệu trưởng cam kết nhà trường sẽ hỗ trợ một phần, phần còn lại sẽ vận động mạnh thường quân.
Trong buổi làm việc ngày 18-3, phụ huynh đã khẳng định thầy Đ. có gọi điện hỏi thăm học sinh, còn thầy H. có đến bệnh viện thăm hỏi và lo cho em (khác hẳn với bài đăng ban đầu nhỉ? )
Thầy H. trình bày rằng đầu tiết có kiểm tra sức khỏe toàn bộ học sinh, 2 em xin không tập, còn lại tập bình thường. Thầy đã gửi lời xin lỗi đến phụ huynh và em M., đồng thời đến bệnh viện thăm học sinh. Tại buổi làm việc, thầy H. xin rút kinh nghiệm về sự cố này.
Về việc "không có trong chương trình học", bà Lê Thị Thanh Thủy giải thích: học sinh này học môn cầu lông, trước khi học phải có bài tập khởi động, và động tác nhảy qua dây là một trong các động tác khởi động cho học sinh.
Theo biên bản làm việc ngày 18-3, bà Lê Thị Thanh Thủy đã gửi lời xin lỗi đến gia đình, và gửi 7,6 triệu đồng hỗ trợ chi phí để học sinh được mổ ngay.
Nguồn: soha.vn