Drama căng đét đây rồi! Ngày 3/6, ThS Nguyễn Kim Loan - Phó Hiệu trưởng trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Du lịch Sài Gòn đã chính thức lên tiếng về ồn ào liên quan đến NSƯT Đức Hải, cũng là Phó Hiệu trưởng của trường.
Theo thông báo, nhà trường đã nhận được cả tá thông tin, hình ảnh về những phát ngôn gây shock của NSƯT Đức Hải trên mạng xã hội vào ngày 2/6. Và dĩ nhiên là cộng đồng mạng cũng đang rất quan tâm xem trường sẽ xử lý thế nào rồi đây
Ban Giám hiệu nhà trường cho biết đang xem xét kỹ càng vụ việc này và sẽ có hình thức kỷ luật thích đáng nếu những gì xuất hiện trên MXH liên quan đến NSƯT Đức Hải là sự thật. Nhà trường nhấn mạnh: "Cá nhân người nào vi phạm thì người đó phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước đơn vị và trước cộng đồng". Nghe cũng khá nghiêm túc đấy nhỉ!
Trong thông báo, trường cũng xác nhận NSƯT Đức Hải vẫn đang giữ chức Phó Hiệu trưởng, đồng thời phủi sạch thông tin cho rằng ông là Trưởng khoa Nghệ thuật (fake news nha các bạn ơi!).
Plot twist là nhà trường nói đã nắm được thông tin từ các cơ quan truyền thông và chính nghệ sĩ Đức Hải rằng trang Facebook cá nhân của ông bị mất quyền kiểm soát , dẫn đến câu chuyện đáng tiếc này xảy ra. Tuy nhiên, nhà trường cũng nhấn mạnh luôn là NSƯT Đức Hải không phải người phát ngôn chính thức của trường nhé.
Trước đó, MXH dậy sóng với loạt ảnh chụp màn hình bài viết và bình luận từ trang cá nhân có tick xanh của NSƯT Đức Hải. Điều khiến netizen bức xúc cực mạnh là việc sử dụng những từ ngữ khá là... mất dạy để "cà khịa" người khác.
Vụ việc này khiến dân tình tranh cãi sôi nổi vì nhiều người cho rằng một nghệ sĩ, lại còn là thầy giáo thì không thể có những phát ngôn kém văn minh như vậy được. Chuẩn không cần chỉnh!
Nguồn: svvn.tienphong.vn