Nhà Trắng lên tiếng cực gắt vụ tin đồn ông Trump muốn thả Diddy

Nhà Trắng vừa "dậy sóng" đòi TMZ chịu trách nhiệm vì tung tin fake news về chuyện Tổng thống Donald Trump định thả ông trùm Diddy khỏi tù vào cuối tháng 10 này. Drama căng đét luôn!

Ngày 21/10 (giờ địa phương), Nhà Trắng chính thức lên tiếng về thông tin Tổng thống Donald Trump cân nhắc giảm án cho Diddy (tên thật là Sean Combs).

"Không có chút sự thật nào trong bản tin của TMZ. Chúng tôi sẵn sàng làm rõ điều này nếu họ liên hệ trước khi đăng tin giả. Tổng thống - chứ không phải các nguồn tin giấu tên - mới là người đưa ra quyết định cuối cùng về việc ân xá và giảm án", Nhà Trắng tuyên bố cực gắt.

53c52230cc2a147f8aa2.jpg


Trước đó một ngày, TMZ dẫn nguồn tin được cho là "quan chức cấp cao của Nhà Trắng" tiết lộ ông Trump đang xem xét việc giảm án cho Diddy, có thể trong vài ngày tới thôi. Tin này lan truyền chóng mặt khắp MXH!

"Theo nguồn tin của chúng tôi, tổng thống đang do dự về việc giảm án. Chúng tôi được biết một số nhân viên Nhà Trắng kêu gọi ông Trump không giảm án. Tuy nhiên, nguồn tin của chúng tôi khẳng định điều hiển nhiên là ông Trump sẽ làm những gì ông ấy muốn. Chúng tôi được biết Trump có thể trả tự do cho Diddy ngay trong tuần này", trích bài báo ngày 20/10.

Sau khi bị Nhà Trắng "diss" thẳng mặt, TMZ vẫn khẳng định tin của họ là chính xác, không chịu rút lại. Còn theo New York Post thì Diddy chưa chính thức nộp đơn xin ân xá lên Bộ Tư pháp Mỹ đâu nhé. Tuy nhiên, đại diện cho nam rapper sinh năm 1969 có bày tỏ mong muốn được phóng thích sớm thật.

Vào ngày 3/10, Diddy bị kết án 4 năm 2 tháng tù giam về 2 tội danh vận chuyển để tham gia vào hoạt động mại dâm - tội mà một cá nhân cố ý vận chuyển người khác qua ranh giới tiểu bang hoặc biên giới quốc tế vì mục đích mại dâm.

Đến ngày 6/10, ông Trump chia sẻ với báo giới tại Phòng Bầu dục rằng Diddy đã liên lạc để xin ân xá sau khi bị kết án.

"Có rất nhiều người nhờ tôi xin ân xá. Tôi gọi anh ta là Puff Daddy. Anh ta đã xin tôi ân xá", ông nói.

Ngày 17/10, ông Trump gây xôn xao khi giảm án 7 năm tù cho cựu Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa George Santos, người bị kết tội gian lận danh tính và lừa đảo tài chính. Ông từng công khai bày tỏ sự cảm thông với chính trị gia này.

Trước đó, ông chủ Nhà Trắng cũng ân xá cho nhiều nhân vật nổi tiếng, bao gồm rapper Lil Wayne, bị buộc tội tàng trữ súng trái phép, chỉ vài ngày trước khi nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông kết thúc vào năm 2021. Động thái này diễn ra sau khi Lil Wayne khen ngợi chương trình tranh cử của ông Trump dành cho cử tri da màu.

a38f322fddefda5e4f7f.jpg


Tuy nhiên, trường hợp của Diddy có khác biệt đấy. Ông trùm hip hop không ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử năm đó, mà còn "chọi" khá gắt nữa.

"Những người đàn ông da trắng như Trump cần phải bị loại bỏ. Chúng ta đang trong cuộc chiến giữa tình yêu và hận thù. Ưu tiên hàng đầu là phải khiến Trump rời khỏi chức vụ", Diddy nói trong đoạn video nhiều năm trước.

Vào tháng 8, ông Trump có nhắc lại tình huống trên: "Tôi từng rất thân thiện và hợp với anh ta. Anh ta có vẻ là người tốt, tôi cũng không rõ lắm về anh ta. Tuy nhiên, khi tôi tranh cử, anh ta tỏ ra thù địch".

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top