Nhà Trắng vừa thả thính cực mạnh: ai động vào tài sản Mỹ ở Ukraine thì chuẩn bị hậu quả nha!
Theo tin từ Yahoonews, drama này bắt đầu từ ngày 27/10 (giờ Mỹ) khi một quan chức Nga lên tiếng rằng bất kỳ vệ tinh thương mại nào giúp Ukraine đều sẽ được coi là... mục tiêu hợp pháp luôn. Ơ hay hay?
John Kirby - người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ - cũng đã lên tiếng với các phóng viên, nói rằng Nga đang cố phát triển công nghệ và khả năng "anti-vệ tinh" rồi đấy.
Không để yên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre liền tuyên bố chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ làm mọi cách để tìm hiểu, ngăn chặn và bắt Nga phải chịu trách nhiệm nếu có động thái đáng ngờ nào xảy ra. Ghê chưa!
Nguyên nhân của màn "khẩu chiến" này là do ông Konstantin Vorontsov - một quan chức trong Bộ Ngoại giao Nga - đã cảnh báo rằng vệ tinh nào mà Mỹ hoặc đồng minh dùng để giúp Ukraine sẽ là mục tiêu tấn công trả đũa.
Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban thứ nhất thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Vorontsov cho rằng việc cơ sở hạ tầng "kiểu dân sự" của phương Tây tham gia vào xung đột ở Ukraine là một xu hướng cực kỳ nguy hiểm.
Ông nói luôn: "Các hành động của phương Tây gây nguy hiểm quá mức đến ổn định của các hoạt động dân sự trên không gian và nhiều hoạt động kinh tế xã hội trên mặt đất, vốn quyết định tới lợi ích của người dân, trước hết là ở các nước đang phát triển". Nghe căng đét!
Mặc dù ông Vorontsov không gọi tên công ty nào, nhưng ai cũng biết đang nói về ai rồi. Tuần trước, tỷ phú Elon Musk - ông chủ SpaceX - tiết lộ công ty của ông đã chi tới 20 triệu USD mỗi tháng để cung cấp dịch vụ internet vệ tinh Starlink cho Ukraine. Ngoài ra còn có các ông lớn khác như Maxar Technologies, Planet Labs PBC và Viasat nữa.
Chỉ ba ngày sau khi Nga đưa quân vào Ukraine, ông Musk đã thông báo rằng các trạm Starlink đã được kích hoạt sẵn sàng để sử dụng trên mặt đất ở Ukraine rồi. Gần đây, các tài liệu của chính phủ còn tiết lộ rằng Lầu Năm Góc sẽ tăng cường sử dụng các khả năng của SpaceX để cung cấp dịch vụ internet dựa trên vệ tinh cho Ukraine luôn.
Ông Vorontsov không nói rõ liệu có cuộc tấn công tiềm tàng nào vào các vệ tinh thương mại hoặc dân sự hay không, nhưng nghe đã thấy hơi sus rồi!
Mặc dù các bình luận trên được đưa ra vào ngày 27/10, nhưng tỷ phú Musk thực ra đã nhận thức được rủi ro này từ lâu rồi. Hồi tháng 3, ông viết trên Twitter: "Cảnh báo quan trọng: Starlink là hệ thống liên lạc không phải của Nga duy nhất vẫn hoạt động ở một số vùng của Ukraine, vì vậy khả năng bị tấn công là cao. Vui lòng sử dụng một cách thận trọng". Đúng là "ngửi thấy mùi" từ sớm!
Nguồn: soha.vn