MiuBong3275
New member
Căn nhà này thuộc về chị Miko (25 tuổi) đang sống tại Berlin, Đức luôn nha. Điểm đặc biệt là cả nhà toàn cây xanh, kết hợp với đồ gỗ, nhìn vừa cozy vừa ấm áp vô cùng
Lúc đầu Miko sống một mình, nhưng sau đó quyết định nhận nuôi một em mèo cho nhà đỡ vắng. "Dù công việc có mệt mỏi hay bận rộn đến đâu thì khi về đến nhà, tôi luôn có cô mèo đang đợi. Cảm giác này thật tuyệt", Miko chia sẻ.
Theo Miko thì nhà cửa không cần phải lồng lộn lắm, miễn là ấm cúng là ổn rồi. Vì vậy chị cố gắng hạn chế đồ đạc, tập trung chăm chút từng góc nhỏ cho thật tâm huyết.
Là người mê thiên nhiên nên khắp nhà đều thấy hoa và cây xanh. "Tôi thích có hoa và cây xanh trong nhà. Tôi hy vọng bản thân không bao giờ đánh mất niềm đam mê tạo ra sự lãng mạn", Miko nói.
"Mỗi người nên được ở trong chính không gian do bản thân tự tay trang trí. Đó là phương pháp giải tỏa căng thẳng hiệu quả. Hãy nghỉ ngơi, đọc sách và có niềm vui nhỏ trong cuộc sống. Tôi nghĩ không cần phải suy nghĩ cách để làm hài lòng thế giới, chỉ cần làm việc chăm chỉ là tôi thấy đủ hài lòng. Tôi chưa giàu có, song đã có một căn nhà để chỉ cần nhìn chúng, bản thân cũng đủ vui và giảm bớt áp lực. Tôi hy vọng ở thành phố lớn, ai cũng có nơi để về", Miko tâm sự.
Nguồn: kenh14.vn