Nhà tiên tri huyền thoại dự đoán gì về năm 2014 mà giờ nhìn lại vẫn còn rợn người?

Cun2k9

New member
83a55937347298e1ab1a.jpg


Bà Vanga người Bulgaria là một nhà tiên tri huyền thoại được cả thế giới biết đến. Mỗi lần có chuyện gì xảy ra, netizen lại đào lại những lời tiên tri của bà để check xem có đúng không

fb2c18242b04aee274ec.jpg


Câu chuyện về bà Vanga nghe xong mà thấy rợn người luôn nha! Năm 12 tuổi, bà bị mất thị lực sau khi bị cuốn vào một cơn lốc siêu to khổng lồ. Khi tìm thấy, bà nằm trong đống bụi và đá, hai hốc mắt chứa đầy cát, suýt nữa thì chết mất rồi. Từ đó, bà sống trong bóng tối nhưng lại mở ra một thế giới hoàn toàn khác...

Và rồi điều kỳ diệu đã xảy ra! Bà bắt đầu có khả năng tiên tri từ năm 16 tuổi. Lần đầu tiên bà flex skill là khi giúp tìm lại đàn cừu bị mất trộm, mô tả chi tiết cái sân nơi lũ trộm giấu súc vật. Quá đỉnh luôn!

Tuy nhiên, khả năng tiên tri của bà Vanga mới thực sự "lên level" khi bà 30 tuổi. Lúc này siêu nhiều người tìm đến nhờ bà đoán số phận, trong đó có cả... trùm phát xít Adolf Hitler đấy! Nghe nói ông ta từng ghé thăm nhà bà và ra về với gương mặt nặng trĩu lo âu. Tự hỏi bà nói gì với ổng nhỉ?

Những lời tiên tri đỉnh của chóp khiến ai cũng phải choáng

Thật ra không phải lời tiên tri nào của bà cũng đúng 100% đâu. Nhưng mà những cái đúng thì chuẩn không cần chỉnh luôn! Từ tàu ngầm Kursk chìm, vụ tháp đôi ở Mỹ bị khủng bố cho đến sự hồi sinh của nước Nga – tất cả đều đúng y chang!

Năm 1980, đúng 20 năm trước bi kịch, bà Vanga đã tiên tri: "Cuối thế kỷ này, vào tháng 8/1999 hoặc 2000, Kursk sẽ chìm dưới nước, và cả thế giới sẽ than khóc vì nó". Hồi đó ai cũng nghĩ bà nói về thành phố Kursk nên chẳng ai để ý. Nhưng plot twist là bà nói về con tàu ngầm nguyên tử của Nga mang tên Kursk! Con tàu này đã gặp sự cố khủng khiếp và chìm mãi mãi dưới đáy đại dương. Cả thế giới đều bàng hoàng và thương tiếc cho các nạn nhân

3c22fc396f35e27a9eb7.jpg


Còn về vụ 11/9, từ năm 1989 bà đã warning: "Đáng sợ! Đáng sợ! Những người anh em sinh đôi của Mỹ sẽ ngã xuống sau khi bị những con chim sắt tấn công. Những con sói sẽ gầm rú trong lùm cây và máu của những người vô tội sẽ chảy".

Bà sinh ngày 31/1/1911, mất ngày 11/8/1996. Suốt đời bà sống ẩn dật ở làng quê Kozhuth thuộc Petrich, Bulgaria.

Đến khi vụ 11/9 xảy ra thì ai cũng sốc nặng với lời tiên đoán của bà! Tòa tháp đôi còn gọi là "Twins" hay "anh em sinh đôi" đấy. Bọn khủng bố khống chế máy bay - "những con chim sắt" - và lao thẳng vào tháp. Còn "lùm cây" trong tiếng Anh là "bush" - cũng có thể ám chỉ tên Tổng thống George Bush lúc đó nữa! Chi tiết quá đi mất

Thậm chí bà Vanga còn đoán chuẩn luôn thảm họa kép ở Nhật Bản tháng 3/2011. Mặc dù đã mất từ 1996 nhưng bà để lại tiên đoán về năm 2011: "Do những trận mưa phóng xạ nên ở Bắc Bán cầu, cả động vật lẫn thực vật đều sẽ bị tuyệt diệt vào tháng 3 năm 2011".

Và đúng như lời bà, ngày 11/3/2011, thế giới bàng hoàng trước thảm họa ở Nhật Bản. Động đất 9.0 độ Richter, sóng thần cao 10m, rò rỉ phóng xạ từ nhà máy Fukushima I và Onagawa... Nhật Bản rơi vào khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới II với số người chết và mất tích không đếm xuể

4d1f3962e4ea00bb9e4f.jpg


Tiên đoán về 2014 và 2016 nghe xong mà lạnh gáy

Trước khi qua đời, bà tiên tri "đỉnh của đỉnh" này còn dự đoán đến năm 2014 "đa số người dân sẽ bị mụn nhọt, ung thư da và những chứng bệnh khác về da". Và năm 2016, châu Âu gần như sẽ không có người sinh sống nữa

Có lẽ vì bà dự đoán năm 2010 sẽ bùng nổ Chiến tranh Thế giới III và kết thúc vào 2014, nên mới có lời tiên tri về bệnh tật do hậu quả chiến tranh hóa học như vậy.

Tuy nhiên, với tình hình thế giới bất ổn như hiện nay: chiến tranh dầu mỏ, hạt nhân, vũ khí sinh học..., thì lời tiên tri về một cuộc chiến quy mô lớn của bà cũng không phải là vô căn cứ đâu nhé!

Bà Vanga qua đời năm 1996. Trước khi mất, bà nói có một cô bé mù 10 tuổi sống ở Pháp đã thừa kế năng lực tiên tri của bà và thế giới sẽ sớm biết về người đó. Nhưng mà đã 16 năm trôi qua rồi mà thông tin về cô bé vẫn là bí ẩn chưa ai khám phá được... Liệu giờ cô ấy đang ở đâu và làm gì nhỉ? ‍♀️





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top