Nhà tiên tri Google dự đoán: Con người sẽ "sống mãi không chết" vào năm 2030?

SuaCuteNgoan

New member
Kurzweil, một "ông thần" sáng tạo và nhà tương lai học người Mỹ từng có cả tá dự đoán về tương lai và phải nói là chính xác đến mức "sợ ơi là sợ". Và giờ ông lại thả thính một dự đoán "rợn tóc gáy": con người sẽ bất tử vào năm 2030 luôn!

59296733cd0c1d56effd.jpg


Raymond Kurzweil, sinh ngày 12/02/1948 tại New York, Mỹ. Hiện tại ông đang "cầm trịch" vị trí giám đốc điều hành tại Google đó nha. Job chính của ông là nghiên cứu các phần mềm cho thiết bị thông minh để làm cuộc sống mình ai nấy đều "xịn sò" hơn.

Ông là tác giả của nhiều cuốn sách và đã từng ẵm giải thưởng Grace Murray Hopper Award (1978), National Medal of Technology and Innovation (1999) - giải công nghệ danh giá nhất của Mỹ do chính Tổng thống Bill Clinton trao tận tay tại Nhà Trắng luôn nè!

Ông đã nhận được tận 21 bằng tiến sĩ danh dự từ ba đời tổng thống Mỹ (flex thật sự!). Dịch vụ Phát thanh Công cộng (PBS) đã xếp hạng Kurzweil là một trong 16 "nhà cách mạng đã tạo nên nước Mỹ" cùng với các nhà phát minh khác trong hai thế kỷ qua. Tạp chí Inc xếp ông ở vị trí thứ 8 trong số những doanh nhân "hấp dẫn nhất" ở Mỹ và gọi ông là "người thừa kế hợp pháp của Edison" (nói chung là đỉnh của chóp đó!).

Kurzweil thành lập Hệ thống giáo dục Kurzweil (KESI) vào năm 1996 để phát triển các công nghệ máy tính dựa trên nhận dạng mẫu mới nhằm "giải cứu" những người khuyết tật như mù lòa, chứng khó đọc và rối loạn tăng động (ADHD) tại trường học.

Các sản phẩm bao gồm chương trình phần mềm chuyển đổi văn bản thành giọng nói Kurzweil 1000, cho phép máy tính đọc văn bản điện tử và văn bản quét cho người dùng khiếm thị hoặc khiếm thính, và chương trình Kurzweil 3000, là một hệ thống học tập điện tử đa diện giúp đọc, kỹ năng viết, học tập.

Con người sẽ bất tử vào năm 2030?

Nhà khoa học máy tính và nhà tương lai học Ray Kurzweil đã "thả luận" một số mốc thời gian rất cụ thể về thời điểm loài người đạt được sự bất tử và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ đạt đến điểm kỳ dị.

Kurzweil tin rằng đến năm 2030, chúng ta sẽ có thể "tăng tuổi thọ con người" lên "hơn một năm mỗi năm" (nghe "hack não" quá đi à). Một phần của quá trình này – tiến tới điểm kỳ dị 15 năm sau – sẽ chứng kiến các nanobot trong máu của chúng ta, thực hiện việc sửa chữa và liên kết bộ não của chúng ta với đám mây (literally biến thành cyborg luôn! ).

Nanobot đã được sử dụng để đưa thuốc vào các khối u não, nhưng nếu không có những tiến bộ "xịn xò" đáng kể trong vài năm tới thì thật khó để biết làm cách nào chúng ta có thể đạt được sự bất tử trong vòng bảy năm tới. Giao diện não-máy tính đã tiến bộ đáng kể, bệnh nhân bị liệt có thể đánh vần các câu bằng trí óc và khả năng... khỉ cũng có thể chơi bóng bàn (chưa kể đến con người!).

"Khi điều này xảy ra, con người sẽ có thể gửi video, hoặc email... trực tiếp từ bộ não của mình, cũng như sao lưu ký ức", ông cho biết thêm (tưởng tượng đi, không cần gõ phím nữa nè! ⌨️❌).

Không chỉ vậy, con người còn có thể làm được những điều "bá đạo" như truy cập 10.000 máy tính trong 2 giây qua mạng không dây, cũng như sức mạnh tính toán tự nhân lên gấp 10.000 lần.

"Đó chính xác là những gì chúng ta sẽ làm với vỏ não mới của mình", Kurzweil chia sẻ.

Tuy nhiên, chúng ta còn một chặng đường dài mới đến được tương lai như Kurzweil mô tả, cộng với sự tương tác giữa con người và AI phần lớn diễn ra theo cách lỗi thời là một sự khó khăn khá lớn.

Chỉ có thời gian mới biết được liệu dự đoán của Kurzweil có đúng hay không. Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé! ⏰

Kurzweil đã có thành tích trong việc đưa ra các dự đoán về công nghệ, dự đoán chính xác vào năm 1990 rằng máy tính sẽ đánh bại các nhà vô địch cờ vua thế giới vào năm 2000, sự nổi lên của máy tính xách tay và điện thoại thông minh, sự chuyển đổi sang công nghệ không dây nhiều hơn và thấy trước sự bùng nổ của công nghệ, Internet là điều hiển nhiên đối với mọi người (đúng gần hết luôn!).

Vào năm 2010, ông thậm chí còn "review" lại những dự đoán của chính mình từ 20 năm trước để xem chúng diễn biến như thế nào. Trong cuốn sách của mình, ông tuyên bố rằng, trong số 147 dự đoán mà ông đưa ra vào năm 1990 về những năm trước năm 2010, 115 dự đoán được chứng minh là "hoàn toàn chính xác" trong khi 12 dự đoán khác về cơ bản là đúng và chỉ có 3 dự đoán là sai (tỷ lệ thắng khủng vậy sao! ).

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top