Ông Lê Thiên Lý - nhà thư pháp số 1 đất Cảng, Giám đốc Trung tâm Thư pháp, Câu đối và Hán - Nôm học kiêm Chủ nhiệm CLB Thư pháp Hải Phòng đang phải đối mặt với tình huống cực kỳ nghiêm trọng khi bị một đối tượng lạ mặt liên tục gọi điện khủng bố tinh thần, lăng mạ và thậm chí đe dọa... chặt chân, giết người luôn
May mắn là lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và làm rõ vụ việc rồi nha!
Công an vào cuộc hỏa tốc
Theo ông Lê Thiên Lý cho biết, sáng 22/5, có tới 3 cán bộ điều tra của Bộ Công an và CATP Hải Phòng đã trực tiếp xuống tận nhà để thăm hỏi và ghi nhận thông tin liên quan đến sự việc trong đơn tố cáo. Các cán bộ công an cũng đề nghị ông Lý phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra để sớm tìm ra kẻ đe dọa, đồng thời hướng dẫn cách bảo vệ an toàn tính mạng cho ông.
Bị "khủng bố" liên tục 3 ngày
Trước đó, Báo An ninh Thủ đô đã đưa tin về câu chuyện của ông Lý (70 tuổi) - một nhà thư pháp kỳ cựu đang phải sống trong cảm giác bất an triền miên, mất ngủ, lo sợ và sức khỏe suy sụp nghiêm trọng.
Cụ thể, trong 3 ngày liên tiếp từ 16 đến 18/5, ông Lý bị một đối tượng bí ẩn gọi điện liên tục với nội dung cực kỳ nguy hiểm: lăng mạ, xúc phạm và đe dọa sẽ chặt chân, giết người Số điện thoại của kẻ này là 01257860xxx.
Quá hoảng sợ, ông Lê Thiên Lý đã phải làm đơn cầu cứu khẩn cấp gửi tới các cơ quan chức năng và báo chí để nhờ sự can thiệp, bảo vệ.
Plot twist: Những "thư pháp giả" đã... cút về quê
Sau khi thông tin được đăng tải trên báo chí và cơ quan chức năng vào cuộc, tình hình có những diễn biến khá thú vị đấy!
Theo PV tìm hiểu, các gian hàng viết chữ thư pháp của những người từ nơi khác về "hành nghề" trong khuôn viên đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (tại xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đã được dọn sạch sành sanh, mang về nhà một người dân gần đền để tập kết.
Đặc biệt, mấy "nhà thư pháp" viết chữ Nho sai tùm lum - sai cả ngữ pháp lẫn nghĩa (mà ông Lê Thiên Lý từng phản ánh) để bán cho khách du lịch về thăm đền cụ Trạng giờ đã... "khăn gói quả mướp" về quê mất rồi
Nguồn: soha.vn