Dạo bước qua các tòa công trình ở nhà thờ Sở Kiện, du khách ngỡ như đang lạc bước vào một thế giới khác.
Từ Hà Nội lái xe xuống phía Nam theo quốc lộ 1, hướng về thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, một tọa độ check-in xịn sò đến không ngờ sẽ hiện ra trước mắt. Đó chính là Vương cung Thánh đường Sở Kiện - công trình cực kỳ đồ sộ, tâm huyết với bề dày lịch sử đáng nể.
Thánh đường Sở Kiện là 1 trong 4 nhà thờ được phong Vương cung Thánh đường ở Việt Nam. (Ảnh: giang_nguyen_a1)
Vương cung Thánh đường Sở Kiện là một nhà thờ Công giáo Rôma được khởi công xây dựng từ tháng 10/1877, và hoàn thành vào năm 1882. Nhà thờ trải qua lần trùng tu đầu tiên vào năm 1990, đến ngày 24/6/2010 chính thức được nâng cấp thành tiểu Vương cung thánh đường - một trong bốn tiểu Vương cung Thánh đường lớn nhất Việt Nam nha các bạn!
Vương cung Thánh đường là danh hiệu được Giáo hoàng tôn vinh đặc biệt dành cho những nhà thờ có kiến trúc to lớn, cổ kính, mang ý nghĩa lịch sử và tâm linh quan trọng. (Ảnh: linhhuongg)
Giải thích về cái tên Sở Kiện thì được biết nó hình thành từ việc ghép tên của hai ngôi làng: làng Sở ở phía Đông chuyên làm ruộng và làng Kiện chuyên nghề buôn bán, nung vôi. Đến bây giờ thì người dân địa phương hay gọi là nhà thờ Kẻ Sở cho dễ nhớ, dễ gọi hơn đó!
Không chỉ có ý nghĩa về mặt tôn giáo, kiến trúc đồ sộ với phong cách Đông - Tây hòa quyện cực độc đáo của tòa công trình này khiến nơi đây trở thành điểm đến cực thu hút, kể cả với những bạn không theo đạo cũng muốn ghé thăm.
Khuôn viên nhà thờ Sở Kiện có diện tích khoảng 9ha. (Ảnh: linhhuongg)
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhà thờ Sở Kiện đã khiến ai nấy phải trầm trồ với vẻ nguy nga, đồ sộ của một công trình văn hóa tâm linh đậm chất châu Âu muốn xỉu. Những nét kiến trúc mang phong cách Gothic siêu rõ ràng dễ dàng nhận ra ngay từ bên ngoài các tòa nhà.
Nhà thờ còn có tên gọi khác là Kẻ Sở. (Ảnh: Nguyễn Dương)
Quần thể nhà thờ Sở Kiện bao gồm nhà thờ chính, tòa giám mục và chủng viện. Từ trần nhà đến cửa mang kiến trúc mái vòm cao vút, đến các ô kính màu vẽ tranh các vị thánh... tất tần tật đều toát lên vibe đặc trưng của các nhà thờ ở châu Âu mà không cần chỉnh filter gì cả!
Dạo bước giữa khuôn viên nhà thờ, du khách như lạc vào một thế giới khác. (Ảnh: linhhuongg)
Các tòa công trình sừng sững được xây gần kề nhau tạo nên một khu phố cực kỳ độc đáo. Du khách càng đi sâu khám phá càng như đang bị xuyên không vào một thế giới khác, ngược dòng về những năm tháng của thế kỷ trước tại phương Tây xa xôi luôn á!
Dù nhìn từ góc độ nào, quần thể kiến trúc của nhà thờ cũng đẹp đến mê hoặc. (Ảnh: chotoiditheovoi)
Đây là một trong những điểm check-in không thể bỏ qua khi đến Hà Nam. (Ảnh: duyvu16892)
Nhưng đó chưa phải điều đỉnh nhất ở nhà thờ Sở Kiện đâu nha! Nếu như các nét đẹp trong kiến trúc Gothic của phương Tây được khắc họa rõ nét ở hầu hết bề ngoài tòa nhà, thì toàn bộ nền của nhà thờ lại được lót bằng gỗ lim, bàn thờ cũng được làm bằng gỗ, chạm trổ tinh xảo, sơn son thếp vàng mang đậm phong cách truyền thống Việt Nam mình. Sự kết hợp này là gu thật sự!
Cách Hà Nội tầm 70 km, nhà thờ Sở Kiện rất thích hợp cho chuyến đổi gió trong ngày.(Ảnh: helentran0205_b2ctravel)
Nguồn: soha.vn