Nhà thơ Nguyễn Phong Việt thả xích tập thơ mới: Dừng tự làm đau bản thân đi thôi! ✨

BeoCoco4210

New member
edee89d7a87b39de9947.jpg


Lớn lên rồi thì phải biết buông bỏ những vết thương thời "nhây nhớt" ngày xưa chứ nhỉ? Trong tập thơ mới toanh, Nguyễn Phong Việt không còn là cậu bạn trai đau khổ vì tình yêu nữa rồi, giờ anh đã heal và biết self-love hơn hẳn đó!

bcdad0526c692d01345c.jpg


Tháng 12 này, ông hoàng của những tập thơ best-seller đình đám như "Đi qua thương nhớ", "Về đâu những vết thương" chính thức comeback với "Sao phải đau đến như vậy" – đánh dấu cột mốc trưởng thành về mặt cảm xúc trong hành trình sáng tác của Nguyễn Phong Việt.

c970a9438337e127cfa6.jpg


Mỗi người đều phải tự chọn cho mình một con đường để đi hết cuộc đời này, và trong journey đó thì việc tự tha thứ, tự yêu thương bản thân là must có dù cuộc sống có khó khăn ra sao. Anh viết: "mình biết/ phải tự tha thứ cho mình…/ Rồi ai cũng phải chọn riêng trái tim một hành trình/ để đi đến cuối dù phải qua bao dâu bể" - bài "Bản thân sợ nhất là lúc này". Đọc mà muốn khóc luôn á!

Nhà thơ còn nhận ra rằng, lớn rồi thì dù không có ai bên cạnh chăm lo, mình vẫn phải tự lo cho chính mình thôi: "Dù chỉ là một mình thì vẫn phải đi cùng với đám đông/ không ai biết ai nên sẽ yên tâm lòng mình xa lạ/ bỏ mặc một con người đôi khi lại biến con người ta thành mạnh mẽ/ mình vừa là cái cây cũng vừa là chiếc lá/ tự chăm sóc cho mình…" - bài "Đừng dừng lại". Đúng là phải strong lên thôi!

Những dòng thơ deep của "Sao phải đau đến như vậy" mà đọc vào là thấy chính mình luôn, relate hết nấc với những nỗi đau và sự cố gắng mà nhà thơ chia sẻ. Chúng mình đều đã trưởng thành rồi, phải biết strong, biết self-care dù bất cứ chuyện gì xảy ra nhé!

Tập thơ "Sao phải đau đến như vậy" dự kiến ra mắt ngày 9/12 nhưng nếu đặt qua kênh Zalo cá nhân của Nguyễn Phong Việt thì sẽ được nhận sách sớm hơn tận 1 tuần (1/12) luôn nè! Đặc biệt, sách đặt từ Zalo sẽ có chữ ký và lời đề tặng của chính tác giả, còn được giảm 25% so với giá gốc nữa chứ. Xịn xò nhất là 100% lợi nhuận từ việc bán sách trên Zalo sẽ được tặng cho Quỹ từ thiện Cầu Vồng. Vừa mua sách vừa làm từ thiện, ý nghĩa quá đi mất!

b00caa1ac9637ab0a64d.jpg


Bạn nào muốn đặt sách thì quét mã QR bên dưới hoặc vào link này nha: Zalo.me/thonguyenphongviet

1976c2d14fdd5060bf3d.jpg


Tập thơ do Saigon Books và NXB Văn hóa - Văn nghệ ấn hành với 5.000 bản in cho đợt đầu tiên. Đến giờ, Nguyễn Phong Việt đã có tận 120.000 bản thơ được sold out trên thị trường rồi đó! Cụ thể: "Đi qua thương nhớ" 55.000 bản; "Từ yêu đến thương" 20.000 bản; "Sinh ra để cô đơn" 15.000 bản; "Sống một cuộc đời bình thường" 15.000 bản và "Về đâu những vết thương" 10.000 bản. Impressive quá đi! ✨

ce8bf5a9211e1c87914e.jpg


d752e2fc83c0805601e0.jpg


3ed3b8cd03c407aa5429.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top