Vào những ngày cuối năm như này, Nhà thờ Lớn Hà Nội lại bừng sáng lung linh với không khí lễ hội chill phết!
Từ đầu tháng Mười Hai, không gian trước nhà thờ đã được trang trí công phu hết nấc. Cây thông Noel cao hơn 10 mét, phủ đầy đèn LED lung linh và những quả châu lấp lánh, đúng chuẩn biểu tượng không thể thiếu của mùa lễ hội luôn. Hang đá bên cạnh được dựng tỉ mỉ, với ánh sáng dịu dàng từ những ngọn nến, tạo nên cảm giác ấm áp và thiêng liêng vô cùng.
Chiều 24/12, khu vực Nhà thờ Lớn càng trở nên sôi động hẳn lên. Hàng trăm bạn trẻ, sinh viên trong trang phục đỏ, trắng đổ về đây chụp ảnh, tận hưởng không khí lễ hội. Những khúc nhạc Giáng sinh vui tươi vang lên từ các quán cà phê và cửa hàng gần đó, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của dòng người, tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp, đầy sức sống cực vibe!
Góc check-in "triệu like" đây rồi
Không gian lung linh của Nhà thờ Lớn chính là bối cảnh hoàn hảo cho những bức ảnh check-in đầy ấn tượng nha. Nguyễn Thu Trang (trường ĐH Kinh tế Quốc dân) chia sẻ: "Mình và bạn bè tranh thủ đến đây chụp ảnh từ sớm vì nghe nói ban đêm rất đông. Khung cảnh đẹp như trong phim, mỗi góc đều có thể biến thành một bức ảnh kỷ niệm đáng nhớ".
Nguyễn Văn Hùng (ĐH Bách Khoa Hà Nội) cho biết: "Mình đến đây không chỉ để chụp ảnh mà còn để cảm nhận không khí lễ hội. Ánh đèn rực rỡ và tiếng nhạc Giáng sinh thực sự làm mình quên hết căng thẳng sau kỳ thi".
Nhiều nhóm bạn trẻ còn lên ý tưởng trang phục để nổi bật trong từng khung hình nữa. Từ áo len đỏ, mũ ông già Noel, đến những món phụ kiện nhỏ như cốc cà phê, găng tay len... đều được các bạn sử dụng để tạo thêm điểm nhấn cho ảnh chụp. Aesthetic quá trời quá đất luôn!
Không chỉ là nơi vui chơi, mà còn là nơi gắn kết
Nguồn: svvn.tienphong.vn