Nhìn cái là mê luôn á! Ai ngờ đâu đây lại là Nhà Thiếu nhi Thành phố chứ không phải mall xịn xò nào đó Với tone trắng muốt căng đét, long lanh chói chang, đây chắc chắn sẽ thành thánh địa sống ảo mới của hội gen Z Sài Gòn rồi!
Thật ra thì sống ảo giờ đã là nhu cầu thiết yếu của lũ mình rồi mà phải không nè Nhưng mà gần đây Sài Gòn khan hiếm spot chụp hình ghê lắm. Chỗ cũ thì đã bị "hốt" hết trơn, chỗ mới mở thì nhìn đâu cũng giống nhau, thiếu highlight cực kỳ!
Chính vì "nạn" thiếu background trầm trọng như vậy nên Nhà Thiếu nhi Thành phố mới kịp lộ diện đã được hội mê sống ảo để ý ngay Nhìn từ xa, toà nhà này đẹp xỉu không kém gì các trung tâm thương mại hay khu phức hợp xịn sò ở Singapore, Thái Lan đâu. Thậm chí không ai nói thì còn chuẩn bị tinh thần đến... shopping nữa chứ!
Tìm hiểu mới biết, hoá ra đây chính là Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh - nơi phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí và học tập cho các em nhỏ lẫn thanh thiếu niên nè. Công trình này nằm ngay góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Quý Đôn (quận 3) - một trong những vị trí vàng bậc nhất Sài Gòn hiện giờ đó!
Với thiết kế độc lạ bao gồm nhiều thanh chắn ngang bao bọc toàn bộ công trình cùng những bệ đỡ chắc chắn, toà nhà này nổi bật đến nỗi ai đi qua cũng phải ngoái nhìn không thể lờ được
Ngoài việc sử dụng tone trắng cho toàn bộ công trình, Nhà Thiếu nhi TP.HCM còn được điểm thêm nhiều mảng xanh cây cỏ cực chill.
Từ dàn cây to được trồng ở khu vực bên ngoài, đến những loại dây leo thả rủ xuống ở khu vực cầu thang và cả những chậu cây nhỏ được đặt khắp nơi - tất cả tạo nên một không khí dễ chịu, thoải mái cực kỳ
Nguồn: kenh14.vn