Giữa những ngày dịch COVID-19 căng thẳng, nhà thiết kế trẻ Linh Chi đã "flex" tài năng với những tác phẩm kết hợp mỹ thuật và nguyên liệu tái chế cực kỳ ấn tượng. Cùng lắng nghe câu chuyện của cô nàng về ngành thời trang và những tác động của nó đến môi trường nhé!
Phạm Thị Linh Chi, hay còn được biết đến với cái tên cute Chichi Phạm, hiện đang làm stylist và kinh doanh thời trang tự thiết kế tại TP.HCM. Turning point khiến Chi quyết tâm "đổ" hết vào ngành thiết kế thời trang chính là khi xem Project Runway Vietnam 2015 mùa đầu tiên. Cuộc thi này đã thổi bùng ngọn lửa đam mê trong cô gái sinh năm 1998, khiến cô mong được truyền cảm hứng và có cơ hội giao lưu học hỏi từ nhiều cuộc thi hơn nữa
Là cựu sinh viên ngành thiết kế thời trang tại trường Đại học Công nghệ TP.HCM (Hutech), Linh Chi cũng từng trải qua khoảng thời gian làm sinh viên đầy gian nan. Thời gian đầu, cô gái người Thái Bình nhớ nhà ơi là nhớ, chưa quen với cách học mới, "toang" cả chuyện chi tiêu, không biết quản lý thời gian... và khó nhất chính là học cách từ chối những cuộc vui vô bổ cùng với vấn đề kinh tế luôn "căng đét"
Linh Chi chia sẻ rằng ngành thời trang là ngành khá "đốt tiền", ngoài tiền học còn phải chi mua vải, phụ liệu, giấy, màu, máy may, thuê người mẫu... Ai không biết may thì phải thuê người may và còn vô vàn thứ khác để hoàn thành một đồ án. "Trong quá trình học, nhiều bạn bè của mình không theo được đã phải bỏ cuộc vì áp lực học tập và vấn đề tài chính. Đó cũng là lý do mình cần tìm việc làm thêm. Việc làm đầu tiên của mình là phụ bưng bê ở quán ăn, công việc khá vất vả nhưng giúp mình thêm 'va vấp' và tốt hơn khi giao tiếp. Để có thể chủ động thời gian cho việc học cũng như tăng thu nhập, mình chuyển sang bán hàng online, từ công việc này mình đã học được nhiều thứ về kinh doanh. Kể từ đó mình tự chi trả tiền sinh hoạt và học phí" - Chi kể lại hành trình "tự lực cánh sinh" của mình
Bên cạnh đó Chi còn làm thêm công việc stylist, được hợp tác với một số thương hiệu mỹ phẩm Ri.O, Reni, đồng hồ Xpeda Vietnam... "Sau quá trình đó mình chợt nhận ra những gì mình học ở trong trường chưa phải tất cả, khi ra khỏi vòng tay của bố mẹ và trường học, ngoài kỹ năng chuyên ngành mình cần có kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng quan hệ giao tiếp, kỹ năng quản lý tiền bạc... Vậy nên mình có lời khuyên dành cho các bạn đang hoặc sẽ trở thành sinh viên là hãy cho bản thân mình nhiều cơ hội học hỏi các kỹ năng sống ngoài việc chỉ chăm chú vào học" - Linh Chi nhấn mạnh với tone nghiêm túc
Nguồn: svvn.tienphong.vn