GaCandy1501
New member
Hơn 14 năm trôi qua, đổi tận 2 lần nhà đầu tư rồi mà dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng ngay trên khu "đất vàng" Quận 3, TPHCM vẫn chỉ là bãi đất trống cỏ mọc um tùm. Nhìn mà thương quá trời!
Nhà thi đấu Phan Đình Phùng nằm trên khu "đất vàng" trung tâm thành phố với 4 mặt tiền đường: Pasteur, Nguyễn Đình Chiểu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Võ Văn Tần.
Mới đây, Văn phòng UBND TPHCM vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tại cuộc họp của Tổ công tác dự án xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao Phan Đình Phùng, Quận 3 (gọi cho nhanh là Nhà thi đấu Phan Đình Phùng). Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM đã thống nhất chấm dứt, bãi bỏ luôn việc thực hiện dự án xây dựng Nhà thi đấu Phan Đình Phùng theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BT).
Dự án này có mức đầu tư được công bố năm 2008 là 988 tỷ đồng. Đến năm 2013 thì "ủa", công trình đội vốn lên 1.352,7 tỷ đồng , rồi năm 2016 được điều chỉnh lên luôn thành 1.954 tỷ đồng. Số tiền khủng vậy mà...
Sau hơn 14 năm triển khai, đổi tới 2 lần nhà đầu tư, dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng trên khu đất vàng ở trung tâm TPHCM với 4 mặt tiền vẫn chỉ là bãi đất trống, um tùm cỏ dại mọc chi chít. Nhìn mà tức á!
Nhà thi đấu Phan Đình Phùng đi vào hoạt động từ năm 1985, dù nhiều lần sửa chữa vẫn dần xuống cấp theo thời gian. Dấu vết sân bóng rổ vẫn còn sót lại sau khi nhà thi đấu được tháo dỡ vào năm 2017.
Khu vực dự án giờ chỉ là bãi đất bỏ không, cỏ cây dại mọc cao lút đầu gối luôn. Hoang vu vô cùng!
Bên trong khu đất, nhiều vật dụng bị bỏ rải rác khắp nơi, không có tí dấu hiệu thi công nào cả. Trông như phim kinh dị ý.
Khu vực từng để đầy vật liệu xây dựng, sắt thép giờ cũng bỏ trống không. Lãng phí ghê!
Nguồn: soha.vn
Nhà thi đấu Phan Đình Phùng nằm trên khu "đất vàng" trung tâm thành phố với 4 mặt tiền đường: Pasteur, Nguyễn Đình Chiểu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Võ Văn Tần.
Mới đây, Văn phòng UBND TPHCM vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tại cuộc họp của Tổ công tác dự án xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao Phan Đình Phùng, Quận 3 (gọi cho nhanh là Nhà thi đấu Phan Đình Phùng). Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM đã thống nhất chấm dứt, bãi bỏ luôn việc thực hiện dự án xây dựng Nhà thi đấu Phan Đình Phùng theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BT).
Dự án này có mức đầu tư được công bố năm 2008 là 988 tỷ đồng. Đến năm 2013 thì "ủa", công trình đội vốn lên 1.352,7 tỷ đồng , rồi năm 2016 được điều chỉnh lên luôn thành 1.954 tỷ đồng. Số tiền khủng vậy mà...
Sau hơn 14 năm triển khai, đổi tới 2 lần nhà đầu tư, dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng trên khu đất vàng ở trung tâm TPHCM với 4 mặt tiền vẫn chỉ là bãi đất trống, um tùm cỏ dại mọc chi chít. Nhìn mà tức á!
Nhà thi đấu Phan Đình Phùng đi vào hoạt động từ năm 1985, dù nhiều lần sửa chữa vẫn dần xuống cấp theo thời gian. Dấu vết sân bóng rổ vẫn còn sót lại sau khi nhà thi đấu được tháo dỡ vào năm 2017.
Khu vực dự án giờ chỉ là bãi đất bỏ không, cỏ cây dại mọc cao lút đầu gối luôn. Hoang vu vô cùng!
Bên trong khu đất, nhiều vật dụng bị bỏ rải rác khắp nơi, không có tí dấu hiệu thi công nào cả. Trông như phim kinh dị ý.
Khu vực từng để đầy vật liệu xây dựng, sắt thép giờ cũng bỏ trống không. Lãng phí ghê!
Nguồn: soha.vn