DauKitty3636
New member
Tam giác quỷ Bermuda - cái tên nghe thôi đã thấy rợn người rồi đúng không? Đây là một khu vực ở phía Tây Bắc Đại Tây Dương, nơi mà hàng loạt máy bay và tàu thuyền biến mất một cách khó hiểu đến mức giật mình
Nằm ngoài khơi bờ biển Đông Nam nước Mỹ, giữa Bermuda, Florida và Puerto Rico, Tam giác quỷ Bermuda từ lâu đã là một trong những nơi bí ẩn và đáng sợ nhất hành tinh này. Hẳn là ai cũng từng nghe qua những câu chuyện rùng rợn về nơi đây rồi phải không nào?
Với diện tích hơn 700.000 km vuông (to ghê luôn á), tam giác Bermuda nằm ngay trên tuyến đường vận tải biển đông đúc bậc nhất thế giới. Hằng ngày có vô số tàu thuyền đi qua đây để tới Mỹ, châu Âu và Caribbean.
Trong suốt nhiều thế kỷ qua, có đến hàng tá máy bay và tàu thuyền biến mất một cách bí ẩn tại khu vực này. Thậm chí, hàng ngàn người cũng mất tích không dấu vết ở đây trong nhiều thập kỷ qua. Nghe xong muốn tránh xa luôn á!
Những câu chuyện về tam giác quỷ Bermuda bắt đầu từ thời Christopher Columbus rồi nha, nhưng nó mới thực sự hot từ thế kỷ 20 khi tàu chở hàng USS Cyclops của Hải quân Mỹ với hơn 300 người trên tàu đột nhiên biến mất ở đây. Mặc dù chưa có lý thuyết nào được chứng minh hoàn toàn, nhưng các vụ tai nạn vẫn cứ tiếp diễn hằng năm thôi.
Nhưng mà plot twist đây rồi! Mới đây, theo kênh 9 News, nhà nghiên cứu người Australia tên Shane Satterly đã đưa ra giả thuyết mới về vụ mất tích của 5 chiếc máy bay tại Tam giác quỷ Bermuda vào năm 1945.
Cụ thể, vào ngày 5/12/1945, có 5 máy bay ném ngư lôi của Hải quân Mỹ (gọi là "Chuyến bay 19"), do Trung úy Charles Taylor chỉ huy, đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thì bay vào Tam giác quỷ Bermuda và biến mất khỏi radar. 14 người trên máy bay mất tích luôn. Ba máy bay cứu hộ sau đó cũng biến mất một cách khó hiểu không kém. Hải quân Mỹ lúc đó chỉ kết luận là "không xác định" thôi. Bí ẩn thật đấy!
Nhưng theo ông Satterley thì chuyện này không hề liên quan gì đến hiện tượng huyền bí cả, mà là do... các phi hành đoàn làm sai! Cụ thể là sau khi trời tối và thời tiết xấu đi, Trung úy Taylor bắt đầu định hướng không dựa vào thiết bị mà lại nhìn bên ngoài cửa sổ, dẫn đến cả đội bay sai hướng và bị lạc đường luôn.
"Trung úy Taylor đã hơn một lần bị lạc trong chuyến bay rồi. Ông ấy đã hai lần phải tự cứu mình ở Thái Bình Dương đấy", ông Satterley tiết lộ. Trời ơi, vậy mà vẫn cho bay tiếp sao?
Nhà nghiên cứu người Australia còn cho biết thêm, hầu hết các thành viên phi hành đoàn đều là học viên non trẻ, chưa biết cách xử lý thiết bị trong điều kiện khó khăn. Thế là toang thôi!
Ông Satterley nhấn mạnh rằng quân đội Mỹ thực ra biết nguyên nhân thật sự, nhưng mẹ của Trung úy Taylor nói rằng cho đến khi tìm thấy máy bay, không ai được đổ lỗi cho con trai bà. Vì vậy, giới quân sự buộc phải ghi trong báo cáo là "không rõ lý do". Drama thật sự đấy!
Trong nhiều thập kỷ qua, có đủ loại giả thuyết về Tam giác quỷ Bermuda được tung ra, từ người ngoài hành tinh cho đến sức mạnh ma quỷ của thành phố huyền thoại Atlantis dưới đáy biển. Nhưng tất cả đều được chứng minh là... hư cấu nhiều hơn thực tế thôi.
Nguồn: soha.vn