Hoa Cát Tường - cái tên nghe đã thấy "xịn xò" rồi đúng không nè? Mỗi độ Tết đến xuân về là nhà mình lại rục rịch đi chợ hoa kiếm mấy bó Cát Tường về trưng. Không phải vì xu hướng hay để "flex" gì đâu, mà thực sự là vì loài hoa này có một sức hút đặc biệt lắm á!
Đầu tiên phải kể đến cái tên thôi - Cát Tường nghĩa là may mắn, tốt lành. Ai mà chẳng muốn năm mới gặp được nhiều điều tốt đẹp đúng không nào? Nên việc đặt mấy bình hoa Cát Tường trong nhà cũng như một cách "cầu may" theo kiểu elegant vậy. Mỗi lần nhìn thấy là lại thấy lòng vui vui, hy vọng năm mới mọi thứ sẽ thuận lợi
Hơn nữa, hoa Cát Tường còn bền bỉ lắm luôn! Không giống như một số loại hoa khác chỉ đẹp được vài ba hôm là héo, Cát Tường có thể "sống sót" đến cả tuần hoặc hơn nếu chăm sóc kỹ. Với đứa mê hoa nhưng hơi "lười" như mình thì đây chính là perfect choice
Màu sắc của hoa Cát Tường cũng đa dạng phết: trắng tinh khôi, hồng ngọt ngào, tím mộng mơ, hay vàng rực rỡ... Tùy vibe của không gian mà pick màu cho hợp. Nhà mình thì thường thích tông trắng hoặc hồng nhạt vì nhìn thanh lịch, dễ mix với đồ nội thất
Một điều nữa mà mình thích ở hoa Cát Tường là nó không cần "chăm như trứng mỏng". Chỉ cần thay nước thường xuyên, cắt tỉa cuống một tí, là nó sẽ tươi tốt lâu dài. Không phải lo lắng nhiều kiểu, vẫn có hoa đẹp để trưng - ai lại không yêu chứ?
Mỗi năm khi nhìn thấy những bông Cát Tường nở rộ trong nhà, mình lại có cảm giác như mọi thứ đang bắt đầu một cách tốt đẹp. Có lẽ đó cũng là lý do vì sao gia đình mình cứ năm nào cũng kiếm loại hoa này về trưng, như một thói quen, một truyền thống nhỏ mà ý nghĩa vậy!
Nguồn: tinhte.vn