Nhà Hòa bình - nơi "kiến tạo ước mơ" giữa hai miền Triều Tiên, chill đến không ngờ ️

TraNana3150

New member
a3b780a0b7169c675a01.jpg


Sau 2 năm "block" nhau ngầm hiểu, hôm nay (9/1) Hàn Quốc và Triều Tiên đã chính thức ngồi lại nói chuyện tại Bàn Môn Điếm - địa điểm huyền thoại từng chứng kiến Thỏa thuận đình chiến lịch sử năm 1953 đấy các bạn ơi!

Từ đó đến giờ, Bàn Môn Điếm trở thành điểm check-in duy nhất trong khu vực phi quân sự liên Triều, nơi binh lính hai bên "nhìn mặt nhau mà chẳng nói năng gì" mỗi ngày. Đây cũng là spot hiếm hoi để các quan chức và du khách quốc tế có thể "hóng hớt" cuộc sống bên kia bức rèm sắt Triều Tiên.

Nhưng mà drama căng thẳng quân sự thì có thế thôi chứ cuộc sống người dân ở Bàn Môn Điếm và các làng lân cận vẫn cứ "business as usual" nha: shop vẫn mở cửa, các bé vẫn đi học, còn bác nông dân thì cày cuốc trên đồng như thường. Sống giữa vùng "nóng" mà chill phết!

Thêm nữa, du lịch nơi đây còn phát triển lắm á! Theo PRI, trước khi đặt chân đến Bàn Môn Điếm, du khách phải ký cam kết rằng họ đang bước vào "khu vực thù địch, có khả năng bị thương hoặc... bye bye cuộc đời". Nghe hơi spoopy nhưng mà vẫn đông người đi nhen!

1cd2bad87f1d95b68120.jpg


Tọa lạc trên phần lãnh thổ thuộc Hàn Quốc, "Nhà Hòa Bình" là nơi diễn ra cuộc đàm phán giữa hai nước Hàn - Triều. Ảnh: Kim Hong-Ji/Reuters.

04a77af8be82a81d405d.jpg


Bàn Điếm Môn là nơi binh sĩ hai nước "mặt đối mặt" mỗi ngày. Ảnh: Korea Pool/Getty Images

ac3c5730dd249d64d902.jpg


Những người lính Triều Tiên nhìn qua cửa sổ phòng họp khi căn phòng được quân đội Hàn Quốc sử dụng. Ảnh: Jeon Heon-Kyun-pool/Getty Images.

d6cbcd57524bd3b069dd.jpg


Thi thoảng, người lính Triều Tiên còn chụp ảnh qua cửa kính. Ảnh: Jacquelyn Martin-Pool/Getty Images.

3017ca68f5e1bd13799e.jpg


Biên bản cuộc họp của Ủy ban Giám sát Trung lập (NCC) được đặt trong hòm thư với dòng chữ KPA - viết tắt của Quân đội Nhân Dân Triều Tiên. Ảnh: Reuters/Kim Hong-ji.

ab5f45b3c9048c0bcabf.jpg


Người dân được thuê chăm sóc bãi cỏ tại Bàn Môn Điếm. Ảnh: REUTERS/Jo Yong-Hak

5fa99b211069073fe572.jpg


Cây cầu Không Trở lại (Bridge of No Return) là nơi diễn ra đợt trao đổi tù nhân cuối cùng giữa hai nước Hàn - Triều sau thỏa thuận năm 1953.



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top