VitLili8391
New member
Nhà hát Opera Hà Nội do kiến trúc sư nổi đình nổi đám Renzo Piano thiết kế đang gây sốt với concept siêu xịn xò. Vậy công trình này "xịn" đến mức nào mà được kỳ vọng trở thành biểu tượng của Việt Nam? Cùng khám phá thôi nào!
Lấy cảm hứng từ sóng nước Hồ Tây - thơ mộng và sang chảnh
"Nhà hát Opera Hà Nội như 'một hòn đảo âm nhạc', nơi có thể tổ chức các chương trình nghệ thuật tầm cỡ thế giới" - kiến trúc sư Renzo Piano chia sẻ về "đứa con tinh thần" sắp được dựng lên bên Hồ Tây.
Phải biết là anh Renzo Piano này từng ẵm giải Pritzker Prize - "giải Nobel" của làng kiến trúc đó nha! Ông còn tự tin tuyên bố muốn đưa nhà hát này vào top những nhà hát đỉnh nhất hành tinh, sánh vai với Paris, Milan, Berlin, London, New York, Los Angeles luôn á!
Để biến ước mơ thành hiện thực, ekip Renzo Piano Building Workshop đã cho ra lò thiết kế "bá cháy" với diện tích sàn lên tới 45.000 m2 - gấp 6 lần sân bóng đá 11 người luôn nha! Nhà hát có 2 khán phòng với tổng cộng hơn 2.800 chỗ ngồi, trong đó khán phòng opera có 1.805 chỗ (lớn gấp hơn 3 lần Nhà hát Lớn Hà Nội hiện tại), và khán phòng đa năng có từ 1.010 đến 2.000 chỗ ngồi.
Điểm nhấn "chất chơi" nhất phải kể đến mái vòm siêu độc đáo! Nếu Nhà hát Opera Sydney nổi tiếng với hình con sò, Esplanade Singapore trông như viên kẹo dẻo, thì Nhà hát Opera Hà Nội lại gợi nhớ đến sóng nước Hồ Tây và vẻ đẹp của ngọc trai - nên thơ cực kỳ!
Tưởng mái vòm trông "tự nhiên" thế thôi chứ thực ra là thiết kế "hack não" với toán học và vật lý phức tạp kinh khủng đó các bạn ơi!
Mái vòm được ghép từ nhiều vòm nhỏ liên kết với nhau, dựa trên đường dây xích catenary - đường truyền lực tối ưu nhất (giống như... vỏ trứng ấy!). Để tạo ra "kiệt tác" này, các kiến trúc sư phải dùng công nghệ số với phần mềm xịn xò nhất, từ xử lý hình học, phân tích phần tử hữu hạn, đến phân tích phi tuyến tính theo thời gian. Thậm chí còn phải test cả hầm gió và thử nghiệm động đất nữa, đảm bảo công trình đứng vững tối thiểu 100 năm!
Kết quả là một mái vòm "khủng" che phủ không gian rộng tới 80m, toàn bộ dài và rộng hơn 130m, được đỡ bởi 4 cây cột "mega column" siêu to khổng lồ. Vòm làm bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ, chỗ mỏng nhất chỉ 250mm thôi - nếu thu nhỏ toàn bộ công trình bằng quả trứng thì vỏ mái vòm này còn mỏng hơn cả vỏ trứng nữa á! Phần tiếp đất được vê tròn mềm mại, "chạm đất" nhẹ nhàng thơ thẩm vô cùng~
Trên bề mặt mái vòm còn phủ thêm lớp ceramic hiệu ứng ngọc trai, phản chiếu ánh sáng lung linh theo từng khung giờ - từ bình minh, hoàng hôn cho đến đêm tối, tạo hiệu ứng ảo diệu với màu trời và màu nước Hồ Tây. Sống ảo ở đây chắc "cháy máy" mất!
Nội thất "xịn sò" phục vụ những màn trình diễn thế giới
Nội thất nhà hát được "đo ni đóng giày" để phục vụ đủ thể loại: opera, pop, rock, chiếu phim, hay cả tiệc tùng nữa! Bên cạnh 2 khán phòng chính còn có bảo tàng, phòng diễn tập, sảnh chính... biến nơi đây thành điểm đến văn hóa nghệ thuật đỉnh cao!
Khán phòng opera 1.805 chỗ được trang bị hệ thống tấm acoustic có thể điều khiển bằng cơ khí - mỗi loại show khác nhau thì các tấm này sẽ đóng mở, lên xuống theo hướng và vị trí khác nhau, đảm bảo âm thanh perfect cho từng màn trình diễn! Đây là công nghệ "xịn xò" của các nhà hát quốc tế, đáp ứng được tiêu chuẩn khắt khe nhất của các ngôi sao âm nhạc đỉnh cao!
Để cách âm tuyệt đối, các khán phòng và phòng tập đều được thiết kế "box in box" - tức là một cái hộp nằm trong hộp khác, có đệm cách âm bên ngoài. Hình dung kiểu như xếp hộp lồng vào nhau ấy!
Công nghệ điều chỉnh ghế ngồi tự động còn giúp không gian linh hoạt tối đa, có thể mở rộng để phục vụ các show diễn lớn và nghệ sĩ hàng đầu thế giới đến biểu diễn.
Nguồn: soha.vn
Lấy cảm hứng từ sóng nước Hồ Tây - thơ mộng và sang chảnh
"Nhà hát Opera Hà Nội như 'một hòn đảo âm nhạc', nơi có thể tổ chức các chương trình nghệ thuật tầm cỡ thế giới" - kiến trúc sư Renzo Piano chia sẻ về "đứa con tinh thần" sắp được dựng lên bên Hồ Tây.
Phải biết là anh Renzo Piano này từng ẵm giải Pritzker Prize - "giải Nobel" của làng kiến trúc đó nha! Ông còn tự tin tuyên bố muốn đưa nhà hát này vào top những nhà hát đỉnh nhất hành tinh, sánh vai với Paris, Milan, Berlin, London, New York, Los Angeles luôn á!
Để biến ước mơ thành hiện thực, ekip Renzo Piano Building Workshop đã cho ra lò thiết kế "bá cháy" với diện tích sàn lên tới 45.000 m2 - gấp 6 lần sân bóng đá 11 người luôn nha! Nhà hát có 2 khán phòng với tổng cộng hơn 2.800 chỗ ngồi, trong đó khán phòng opera có 1.805 chỗ (lớn gấp hơn 3 lần Nhà hát Lớn Hà Nội hiện tại), và khán phòng đa năng có từ 1.010 đến 2.000 chỗ ngồi.
Điểm nhấn "chất chơi" nhất phải kể đến mái vòm siêu độc đáo! Nếu Nhà hát Opera Sydney nổi tiếng với hình con sò, Esplanade Singapore trông như viên kẹo dẻo, thì Nhà hát Opera Hà Nội lại gợi nhớ đến sóng nước Hồ Tây và vẻ đẹp của ngọc trai - nên thơ cực kỳ!
Tưởng mái vòm trông "tự nhiên" thế thôi chứ thực ra là thiết kế "hack não" với toán học và vật lý phức tạp kinh khủng đó các bạn ơi!
Mái vòm được ghép từ nhiều vòm nhỏ liên kết với nhau, dựa trên đường dây xích catenary - đường truyền lực tối ưu nhất (giống như... vỏ trứng ấy!). Để tạo ra "kiệt tác" này, các kiến trúc sư phải dùng công nghệ số với phần mềm xịn xò nhất, từ xử lý hình học, phân tích phần tử hữu hạn, đến phân tích phi tuyến tính theo thời gian. Thậm chí còn phải test cả hầm gió và thử nghiệm động đất nữa, đảm bảo công trình đứng vững tối thiểu 100 năm!
Kết quả là một mái vòm "khủng" che phủ không gian rộng tới 80m, toàn bộ dài và rộng hơn 130m, được đỡ bởi 4 cây cột "mega column" siêu to khổng lồ. Vòm làm bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ, chỗ mỏng nhất chỉ 250mm thôi - nếu thu nhỏ toàn bộ công trình bằng quả trứng thì vỏ mái vòm này còn mỏng hơn cả vỏ trứng nữa á! Phần tiếp đất được vê tròn mềm mại, "chạm đất" nhẹ nhàng thơ thẩm vô cùng~
Trên bề mặt mái vòm còn phủ thêm lớp ceramic hiệu ứng ngọc trai, phản chiếu ánh sáng lung linh theo từng khung giờ - từ bình minh, hoàng hôn cho đến đêm tối, tạo hiệu ứng ảo diệu với màu trời và màu nước Hồ Tây. Sống ảo ở đây chắc "cháy máy" mất!
Nội thất "xịn sò" phục vụ những màn trình diễn thế giới
Nội thất nhà hát được "đo ni đóng giày" để phục vụ đủ thể loại: opera, pop, rock, chiếu phim, hay cả tiệc tùng nữa! Bên cạnh 2 khán phòng chính còn có bảo tàng, phòng diễn tập, sảnh chính... biến nơi đây thành điểm đến văn hóa nghệ thuật đỉnh cao!
Khán phòng opera 1.805 chỗ được trang bị hệ thống tấm acoustic có thể điều khiển bằng cơ khí - mỗi loại show khác nhau thì các tấm này sẽ đóng mở, lên xuống theo hướng và vị trí khác nhau, đảm bảo âm thanh perfect cho từng màn trình diễn! Đây là công nghệ "xịn xò" của các nhà hát quốc tế, đáp ứng được tiêu chuẩn khắt khe nhất của các ngôi sao âm nhạc đỉnh cao!
Để cách âm tuyệt đối, các khán phòng và phòng tập đều được thiết kế "box in box" - tức là một cái hộp nằm trong hộp khác, có đệm cách âm bên ngoài. Hình dung kiểu như xếp hộp lồng vào nhau ấy!
Công nghệ điều chỉnh ghế ngồi tự động còn giúp không gian linh hoạt tối đa, có thể mở rộng để phục vụ các show diễn lớn và nghệ sĩ hàng đầu thế giới đến biểu diễn.
Nguồn: soha.vn