Đêm nay, Man United sẽ lại được thi đấu trên sân nhà trước Shakhtar. Nhưng mà lần này, Quỷ đỏ không còn tranh điểm số nữa đâu nhé, mà là đấu vì... danh dự thôi
2h45 sáng tại sân Old Trafford: Man United vs Shakhtar Donetsk
Nhìn lại thì phải công nhận David Moyes cũng "tài" thật đấy, tài tạo ra những "kỳ tích" mà chẳng ai muốn Nhờ có ông, Everton đã phá dớp 21 năm không thắng tại Old Trafford. Chưa hết, ông còn giúp Everton vượt mặt Man United trên BXH - cái điều mà suốt 11 năm dẫn dắt The Toffees ông chưa từng làm được!
Chưa đủ đau à? Quỷ đỏ còn thua sát nút trước Newcastle, giúp Chích chòe có chiến thắng đầu tiên sau... 41 năm trời Đây cũng là lần đầu tiên sau 11 năm, Man United thua 2 trận liên tiếp trên sân nhà ở Premier League luôn á!
Tính từ đầu mùa đến giờ, Man United đã thua tới 5 trận ở Ngoại hạng Anh rồi, trong đó có tận 3 trận ngay tại Old Trafford. Nhà hát của những giấc mơ giờ đã thành... nhà hát hoang rồi sao?
Vậy nên hôm nay, trận thứ 3 liên tiếp trên sân nhà, mọi người đang hồi hộp chờ xem David Moyes có tiếp tục làm "kỳ tích" nữa không nè!
Man United phải dốc sức vì danh dự thôi
Hiện tại Man United đang dẫn đầu bảng A với 11 điểm, hơn đội thứ 3 là Bayer Leverkusen tới 4 điểm. Cho nên dù thua hay hòa thì vẫn đi tiếp vòng knock-out Champions League được. Nhưng mà nếu tiếp tục thua trận này, ông Moyes sẽ như "giọt nước tràn ly" thật rồi. Ngày phải xách vali rời Old Trafford sẽ đến rất gần đây
Lúc này, thầy trò HLV David Moyes cần nhất chính là danh dự. Không ai còn kiên nhẫn để nghe ông phân tích hay biện minh gì nữa đâu. Vì sĩ diện của một đội bóng hàng đầu Premier League không cho phép Man United thua 3 trận liên tiếp trên sân nhà như thế này. Nó sẽ phá tan mọi kỷ lục tốt đẹp mà Sir Alex và bao đời HLV trước đã dày công xây dựng.
Giờ được gặp lại Shakhtar - đội đã cầm hòa họ ở lượt đi, Man United phải dốc toàn lực để vớt lại chút niềm tin từ NHM. May mà Shakhtar giờ không còn mạnh như mùa trước nữa sau khi bán đi một số cầu thủ giỏi (ví dụ như Willian), nên cơ hội thắng của Quỷ đỏ cũng cao hơn xíu
Rooney sẽ trở lại trong trận này và điều đó sẽ giúp hàng công của Man United chắc chắn hơn đáng kể. Nhưng quan trọng hơn cả, David Moyes lần đầu tiên đã biết thừa nhận sai lầm. Sau trận thua Newcastle, vị HLV kế nhiệm Sir Alex đã thẳng thắn nói rằng "tất cả là lỗi của tôi". Khi con người biết nhận ra khuyết điểm của mình thì đó cũng là lúc họ tiến bộ hơn. Như người Hungary có câu: "Nhận ra được khuyết điểm của bản thân thì đó cũng chính là ưu điểm"
Vậy nên, hãy cho Man United, cho David Moyes và các học trò thêm một cơ hội nữa nhé. Để Old Trafford mãi là nơi giúp Quỷ đỏ chắp cánh những ước mơ
Dự đoán: Man United 2-0 Shakhtar
Đội hình dự kiến:
Man United: De Gea, Smalling, Vidic, Evans, Evra, Jones, Giggs, Valencia, Rooney, Nani, Van Persie
Shakhtar: Pyatov, Shevchuk, Rakitskiy, Kucher, Srna, Stepanenko, Fred, Bernard, Teixeira, Costa, Adriano
Cục diện bảng A
Lịch thi đấu
Nguồn: soha.vn
2h45 sáng tại sân Old Trafford: Man United vs Shakhtar Donetsk
Nhìn lại thì phải công nhận David Moyes cũng "tài" thật đấy, tài tạo ra những "kỳ tích" mà chẳng ai muốn Nhờ có ông, Everton đã phá dớp 21 năm không thắng tại Old Trafford. Chưa hết, ông còn giúp Everton vượt mặt Man United trên BXH - cái điều mà suốt 11 năm dẫn dắt The Toffees ông chưa từng làm được!
Chưa đủ đau à? Quỷ đỏ còn thua sát nút trước Newcastle, giúp Chích chòe có chiến thắng đầu tiên sau... 41 năm trời Đây cũng là lần đầu tiên sau 11 năm, Man United thua 2 trận liên tiếp trên sân nhà ở Premier League luôn á!
Tính từ đầu mùa đến giờ, Man United đã thua tới 5 trận ở Ngoại hạng Anh rồi, trong đó có tận 3 trận ngay tại Old Trafford. Nhà hát của những giấc mơ giờ đã thành... nhà hát hoang rồi sao?
Vậy nên hôm nay, trận thứ 3 liên tiếp trên sân nhà, mọi người đang hồi hộp chờ xem David Moyes có tiếp tục làm "kỳ tích" nữa không nè!
Man United phải dốc sức vì danh dự thôi
Hiện tại Man United đang dẫn đầu bảng A với 11 điểm, hơn đội thứ 3 là Bayer Leverkusen tới 4 điểm. Cho nên dù thua hay hòa thì vẫn đi tiếp vòng knock-out Champions League được. Nhưng mà nếu tiếp tục thua trận này, ông Moyes sẽ như "giọt nước tràn ly" thật rồi. Ngày phải xách vali rời Old Trafford sẽ đến rất gần đây
Lúc này, thầy trò HLV David Moyes cần nhất chính là danh dự. Không ai còn kiên nhẫn để nghe ông phân tích hay biện minh gì nữa đâu. Vì sĩ diện của một đội bóng hàng đầu Premier League không cho phép Man United thua 3 trận liên tiếp trên sân nhà như thế này. Nó sẽ phá tan mọi kỷ lục tốt đẹp mà Sir Alex và bao đời HLV trước đã dày công xây dựng.
Giờ được gặp lại Shakhtar - đội đã cầm hòa họ ở lượt đi, Man United phải dốc toàn lực để vớt lại chút niềm tin từ NHM. May mà Shakhtar giờ không còn mạnh như mùa trước nữa sau khi bán đi một số cầu thủ giỏi (ví dụ như Willian), nên cơ hội thắng của Quỷ đỏ cũng cao hơn xíu
Rooney sẽ trở lại trong trận này và điều đó sẽ giúp hàng công của Man United chắc chắn hơn đáng kể. Nhưng quan trọng hơn cả, David Moyes lần đầu tiên đã biết thừa nhận sai lầm. Sau trận thua Newcastle, vị HLV kế nhiệm Sir Alex đã thẳng thắn nói rằng "tất cả là lỗi của tôi". Khi con người biết nhận ra khuyết điểm của mình thì đó cũng là lúc họ tiến bộ hơn. Như người Hungary có câu: "Nhận ra được khuyết điểm của bản thân thì đó cũng chính là ưu điểm"
Vậy nên, hãy cho Man United, cho David Moyes và các học trò thêm một cơ hội nữa nhé. Để Old Trafford mãi là nơi giúp Quỷ đỏ chắp cánh những ước mơ
Dự đoán: Man United 2-0 Shakhtar
Đội hình dự kiến:
Man United: De Gea, Smalling, Vidic, Evans, Evra, Jones, Giggs, Valencia, Rooney, Nani, Van Persie
Shakhtar: Pyatov, Shevchuk, Rakitskiy, Kucher, Srna, Stepanenko, Fred, Bernard, Teixeira, Costa, Adriano
Cục diện bảng A
Lịch thi đấu
Nguồn: soha.vn