Chính quyền tỉnh Osaka, Nhật Bản lúc đầu cũng không nghĩ gì nhiều khi có một nhà hảo tâm ẩn danh cam kết quyên góp 3.000 USD (tầm 77,9 triệu VNĐ) để sửa chữa hệ thống đường ống nước tại địa phương
Nhưng mà plot twist đây rồi! Chỉ vài tuần sau, họ "sốc visual" khi người này gửi khoản quyên góp thứ hai: tận 21 thỏi vàng (mỗi thỏi nặng 1kg) với tổng trị giá hơn 3 triệu USD luôn á
Theo thông báo của chính quyền vào tháng 2, số vàng này có giá trị lên tới 566 triệu yên, tương đương khoảng 3,6 triệu USD (93,5 tỷ VNĐ). Tỉnh cho biết sẽ tôn trọng nguyện vọng của nhà hảo tâm và dùng số tiền thu được để đầu tư cho hệ thống cấp nước. Cục Cấp nước Osaka cho biết khoản quyên góp ẩn danh đã được đưa vào ngân sách tài khóa mới, bắt đầu từ tháng 4.
Tuy nhiên, số vàng này chỉ đủ chi trả cho việc thay thế hơn 1 dặm đường ống trong tổng số 350 dặm cần được nâng cấp tại Osaka thôi nha Dù vậy, khoản đóng góp này cũng cho thấy sự lo ngại ngày càng lớn trước tình trạng xuống cấp của hệ thống cấp nước đã tồn tại nhiều năm rồi.
Hiện tại Osaka chỉ thay thế được khoảng 30 dặm đường ống nước mỗi năm. Công việc này diễn ra chậm và tốn kém lắm luôn. Thành phố ước tính cần khoảng 5,5 tỷ USD để lắp đặt hơn 1.100 dặm đường ống mới trong vòng 30 năm - nghe xong thấy choáng á!
Chính quyền Osaka cũng đang tìm cách bảo đảm danh tính của nhà tài trợ được giữ kín theo yêu cầu nha.
Giới chức đã công bố ảnh các thỏi vàng, nhưng che số sê-ri thường được dập trên những thỏi vàng nặng 1kg để xác minh tính xác thực và truy xuất quyền sở hữu. Theo thông báo của tỉnh, thống đốc cũng sẽ không tổ chức nghi thức trao thư cảm ơn vốn thường dành cho các nhà tài trợ - tôn trọng privacy tối đa luôn
Osaka là tỉnh lớn thứ 2 của Nhật Bản, lấy nước từ cùng một hồ với Kyoto. Hồ này cung cấp nước cho sông Yodo, chảy qua Osaka trước khi đổ ra vịnh Osaka.
Hệ thống đường ống nước tại Osaka thuộc nhóm lâu đời nhất Nhật Bản đó các bạn ơi.
Gần một phần tư đường ống nước trên cả nước đã được sử dụng hơn 40 năm - mức tuổi thọ giới hạn theo quy định. Nhiều đường ống được lắp đặt trong giai đoạn kinh tế Nhật Bản bùng nổ vào thập niên 1970 và 1980. Tại tỉnh Osaka, khoảng 1/3 số đường ống đã vượt ngưỡng này rồi.
Nước máy tại Nhật Bản nhìn chung rất an toàn nhé. Tuy nhiên, người dân Osaka từng phàn nàn về mùi clo nồng trong nước sinh hoạt, theo báo cáo năm 2023 của Cục Cấp nước thành phố
Báo cáo cho biết clo vẫn lưu lại trong những đường ống đã được sử dụng hàng chục năm, khiến nước máy có mùi dù cơ quan chức năng đã tìm cách giảm nồng độ chất này. Thay vì chỉ khử trùng tại nhà máy xử lý nước, đơn vị cấp nước bổ sung chất khử trùng tại nhiều điểm trong hệ thống.
Nguồn: kenh14.vn
Nhưng mà plot twist đây rồi! Chỉ vài tuần sau, họ "sốc visual" khi người này gửi khoản quyên góp thứ hai: tận 21 thỏi vàng (mỗi thỏi nặng 1kg) với tổng trị giá hơn 3 triệu USD luôn á
Theo thông báo của chính quyền vào tháng 2, số vàng này có giá trị lên tới 566 triệu yên, tương đương khoảng 3,6 triệu USD (93,5 tỷ VNĐ). Tỉnh cho biết sẽ tôn trọng nguyện vọng của nhà hảo tâm và dùng số tiền thu được để đầu tư cho hệ thống cấp nước. Cục Cấp nước Osaka cho biết khoản quyên góp ẩn danh đã được đưa vào ngân sách tài khóa mới, bắt đầu từ tháng 4.
Tuy nhiên, số vàng này chỉ đủ chi trả cho việc thay thế hơn 1 dặm đường ống trong tổng số 350 dặm cần được nâng cấp tại Osaka thôi nha Dù vậy, khoản đóng góp này cũng cho thấy sự lo ngại ngày càng lớn trước tình trạng xuống cấp của hệ thống cấp nước đã tồn tại nhiều năm rồi.
Hiện tại Osaka chỉ thay thế được khoảng 30 dặm đường ống nước mỗi năm. Công việc này diễn ra chậm và tốn kém lắm luôn. Thành phố ước tính cần khoảng 5,5 tỷ USD để lắp đặt hơn 1.100 dặm đường ống mới trong vòng 30 năm - nghe xong thấy choáng á!
Chính quyền Osaka cũng đang tìm cách bảo đảm danh tính của nhà tài trợ được giữ kín theo yêu cầu nha.
Giới chức đã công bố ảnh các thỏi vàng, nhưng che số sê-ri thường được dập trên những thỏi vàng nặng 1kg để xác minh tính xác thực và truy xuất quyền sở hữu. Theo thông báo của tỉnh, thống đốc cũng sẽ không tổ chức nghi thức trao thư cảm ơn vốn thường dành cho các nhà tài trợ - tôn trọng privacy tối đa luôn
Osaka là tỉnh lớn thứ 2 của Nhật Bản, lấy nước từ cùng một hồ với Kyoto. Hồ này cung cấp nước cho sông Yodo, chảy qua Osaka trước khi đổ ra vịnh Osaka.
Hệ thống đường ống nước tại Osaka thuộc nhóm lâu đời nhất Nhật Bản đó các bạn ơi.
Gần một phần tư đường ống nước trên cả nước đã được sử dụng hơn 40 năm - mức tuổi thọ giới hạn theo quy định. Nhiều đường ống được lắp đặt trong giai đoạn kinh tế Nhật Bản bùng nổ vào thập niên 1970 và 1980. Tại tỉnh Osaka, khoảng 1/3 số đường ống đã vượt ngưỡng này rồi.
Nước máy tại Nhật Bản nhìn chung rất an toàn nhé. Tuy nhiên, người dân Osaka từng phàn nàn về mùi clo nồng trong nước sinh hoạt, theo báo cáo năm 2023 của Cục Cấp nước thành phố
Báo cáo cho biết clo vẫn lưu lại trong những đường ống đã được sử dụng hàng chục năm, khiến nước máy có mùi dù cơ quan chức năng đã tìm cách giảm nồng độ chất này. Thay vì chỉ khử trùng tại nhà máy xử lý nước, đơn vị cấp nước bổ sung chất khử trùng tại nhiều điểm trong hệ thống.
Nguồn: kenh14.vn